mình đang nhức đầu với cu tí nhà mình, mình xin phép kể lể chút xíu để xin mọi người chút ý kiến nhé.
con trai mình 1 tháng nữa là 3 tuổi rồi, hiện tại bé đang ở trong giai đoạn phản kháng rất quyết liệt, mình nghe nói là giai đoạn khủng hoảng tuổi lên 3, mà khủng hoảng thực sự.
con trai mình tương đối sáng sủa, thông minh, nói năng lưu loát, lý lẽ rõ ràng, chỉ có điều bé ăn rất chậm và dễ ói. Vì điều kiện gia đình neo người nên sau giờ học ở trường, mình gởi cô giáo Mai đến 6-7 giờ tối mới đón bé về, bình thường ở nhà bé chơi rất ngoan, rất hiểu chuyện nhưng đến lớp mình lại nghe phàn nàn từ cô giáo rằng bé rất chậm, nói không nghe lời, không hòa đồng... nói chung hoàn toàn trái ngược hẳn so với ở nhà. Và cao trào của việc phản kháng xảy ra khoảng chừng gần 1 tháng trước, nguyên 1 tuần liền cứ cô giáo cho bé ăn được 1 lúc sau là bé ói ra hết (dù không đau ốm, Viêm họng gì cả) cả trên lớp cũng như ở nhà cô Mai, sau khi ói xong bé lại chơi đùa bình thường, lại đòi ăn bánh kẹo ... qua biểu hiện và thái độ của bé, cô Mai và mình suy đoán là bé đang cố tình làm như thế để chống lại cô Mai. tối hôm đó sau khi đón bé ở nhà cô Mai về (bé lại cũng vừa ói xong), hai mẹ con đã trao đổi với nhau và thật bất ngờ là bé đã thừa nhận là bé cố tình như thế vì bé không muốn đến lớp, đến nhà cô Mai nữa :Worried: mình đã phân tích cho bé thấy lý do vì sao bé phải đến lớp, đến nhà cô Mai,... mình đã cho bé thời gian suy nghĩ để tự bé quyết định và sau 1 lúc suy nghĩ bé đến nói với mình là: bé quyết định đến nhà cô Mai, và ăn sẽ không ói nữa. bé đã giữ đúng lời hứa. Tuy nhiên, ở trên lớp cô giáo vì chăn dắt nhiều bé (41 bé chỉ với 3 cô giáo) nên cô không thể nói chuyện, giao lưu, tiếp xúc nhiều với bé như cô Mai nên bé vẫn trái tính trái nế, đi chơi thì không chịu đi theo cô giáo, cô giáo bảo thì gần như làm ngược lại, thậm chí như hôm qua bé ị bậy trong quần mà không nói với cô giáo mặc dù ở nhà bé lúc nào cũng kêu khi bé có nhu cầu, thậm chí có lúc bé còn tự mình ra bô ngồi nữa, ...
sau những sự kiện trên, mình đã suy nghĩ, băn khoăn rất nhiều, không biết liệu mình đã sai gì trong cách dạy bé không, ...vv .vv... mình có hỏi ý kiến vài người, có người cho rằng nên đổi môi trường cho bé (đổi trường khác), có thể vì bé thông minh quá so với bạn cùng lứa nên bé như thế, ........... nhưng bản thân mình vẫn chưa nghĩ ra cách nào là tốt nhất cho con mình. Mình nghĩ là sẽ phải thay đổi vì nếu không bé sẽ trở thành cá biệt và ngày càng khó dạy dỗ.
Mong các anh chị cho mình xin lời khuyên chân thành để cải thiện tình trạng bướng bỉnh của bé hiện nay.