Cô giáo mẩm non hỏi mượn tiền phụ huynh, xin góp ý của các mẹ gấp
Mình có 1 chuyện rất ư bức xúc nhưng không biết post bài ở chuyên mục nào cho đúng nên đưa tam ở đây. Nếu mod thấy không hợp lý nhờ chuyển dùm mình nhé, đừng khóa hay ban nick, mình đã bị 1 lần rùi nên mới tạo nick mới, chứ mình đã là thành viên lâu năm rùi. Thanks mod.Chuyện là thế này.Bé nhà mình sắp 3 tuổi, đang học mầm non Tuổi Thần Tiên, Cù Lao, Q. Phú Nhuận. Trước đây mình cho bé học Sơn Ca 1, trường công lập nhưng vì một số lý do nên phải chuyển trường cho con. Bé theo học Tuổi Thần Tiên mới hơn 3 tháng thôi, nhưng ngay từ tháng đầu tiên, cô giáo của bé đã nhắn tin hỏi mượn tiền mình có việc nhà (2tr). Mình thấy số tiền này ko phải là nhỏ, vì thời điểm này mình đang thất nghiệp, chỉ có ox đi làm thôi, mọi chi phí ox gánh hết. Hơn nữa, cô giáo hỏi mượn tiền phụ huynh mình thấy cũng kỳ kỳ, cũng chưa quen thân lắm nên mình từ chối khéo. Thực ra mình cũng có suy nghĩ chắc cũng khó lắm nên cô mới mở miệng. Tuy nhiên, khoảng 1 tháng sau cô lại nhắn tin mượn lần 2, lần này 500k. Số tiền ko lớn nên mình và ox quyết định đưa. Sáng hôm sau mình bỏ vào cặp của con và nói riêng với cô. Nhưng khi mình đang ngồi ăn sang cô lại gọi điện cho mình hỏi “Tiền này là sao hả mẹ”, mình bảo “Là hôm qua cô nhắn tin cho mẹ đó.”. Sau đó cô giáo mới nhắn tin giải thích là do cô bảo mẫu lục cặp thấy bảo hỏi nên cô mới gọi (?). Khoang bàn đến chuyện lục cặp vì mình để trong ngăn kéo riêng. Cô hẹn cuối tháng 6 sẽ trả, gần cuối tháng cô nt bảo ba của cô mổ nên hẹn sang tháng sau. Nói chung 2vc mình xác định ngay từ đầu là xem như tặng cô giáo, nhưng ko nói ra, để cô có phần ngại và để ý bé hơn một chút. Nhưng (lại nhưng), khoảng 1 tuần sau cô lại nhắn hỏi thêm 500k nữa. Lần này thì mình từ chối với lý do thất nghiệp. Mình đang rất lo cho con, bé đang bắt đầu quen bạn bè và môi trường mới nhưng với tình hình này mình thấy không ổn chút nào, chỉ có cô giáo này kỳ khôi như vậy hay giáo viên trong trường ai cũng thế? Mình muốn nói them là con mình trộm vía khá ngoan, ăn ngủ ngoan, ít quấy khóc, mỗi tội suy dinh dưỡng nên còi so với các bạn cùng tuổi. Mình ko phủ nhận là từ khi bé học bên này biết nhiều thứ hơn, hát múa nhiều hơn và hoạt ngôn, dạn dĩ hơn nên thời gian đầu mình cũng khá yên tâm. Nhưng gần đây bé không chịu đi học, khóc lóc đòi ở nhà (thời gian trước bé đi học rất vui vẻ). Có phải mình quá nhạy cảm không nhưng tâm lý con mình thay đổi thì sẽ nhận ra. Mình đang định phản ánh với nhà trường nhưng lại sợ ảnh hưởng đến bé, hic. Trường cũng có gắn camera, mính cũng muốn yêu cầu cho mình kết nối camera ở nhà để theo dõi. Có bố mẹ nào gửi con ở trường này không cho mình vài kinh nghiệm với? Hoặc biết trường nào tốt ở khu vực Tân Bình, gần sân bay thì tư vấn giúp mình với. Cám ơn các mẹ @};- @};- @};- @};- @};-
P/S: Đây là chuyện có thật chứ mình ko trù dập trường hay giáo viên nào cả, tin nhắn mình vẫn còn lưu.