Chào các mẹ


Không biết có mẹ nào có con giống mình không, mình streess quá. Bé nhà mình được 35 tháng ( bé gái), trước đây cháu rất ngoan ( trộm vía con). Nhưng không hiểu sao khoảng 1 tháng trở lại đây, cháu thay đối tính cách, trở lên lỳ lợm, khó bảo, nói không sợ. Cháu đi học mẫu giáo được 3 tháng, đi học cô giáo nhận xét con ngoan, nhưng ít nói, chậm hòa đồng với các bạn. Sau đi học khoảng 2 tháng thì cháu về kể với mẹ là bị cô đánh vào tay ( vì tội không chịu cất ghế, cất đồ chơi, không chịu lau mồm sau ăn nên bị cô đánh ( cô giáo nói với mẹ cháu như thế)) thế rồi cháu có biểu hiện thay đổi tính cách, nó trở lên lỳ lợm, khó bảo. Đi học cô giáo nói thế nào cũng không nghe, ko làm, hoặc có làm thì làm kiểu trêu ngươi. Về nhà, cháu luôn thích tự làm mọi thứ, ai chẳng may động vào làm của cháu là nó lăn đùng ra gào ầm lên, rồi thích gì là đòi bằng đc, không thích thì nhất quyết không làm, dọa không sợ, nói không nghe, mà nói nhiều cháu quay ra chống đối. Ví dụ như cháu định lấy thìa ăn cơm mà chẳng may bà cầm trước rồi đặt vào bát cơm , là nó gào ầm lên " bà để con làm" rồi cáu vất luôn cái thìa xuống đất, bà dỗ thì nó quay ra bảo" không ăn".Nhiều lúc con bé ăn vạ, mình cũng áp dụng chính sách " bơ lác", bỏ mặc cho khóc hoặc cho ra chỗ vắng nhưng chả ăn thua, con bé thậm chí còn chả sợ. ( cry)


Bé nhà mình rất tự trọng, không muốn bị đánh, bị mắng, thích nịnh, vậy liệu có phải đến lớp cô giáo đánh/mắng trước mặt các bạn nên cháu tự ái, sinh ra chống đối và trở lên lì lợm không? Các mẹ EQ có kinh nghiệm giúp với!!!!