lần đầu tiên vào diễn đàn,tôi chưa được rành về cách sử dụng diễn đàn, nếu có gì sơ suất xin các bạn bỏ qua.


tôi sinh dược ba cháu , cháu trai lớn đã có gia đình, cháu gái kế cũng đã đi làm,điều làm tôi đau đầu nhất là con gái út của tôi, nam nay cháu được mười tám tuổi ,vừa đậu đại học.


từ nhỏ đến hết cấp hai,cháu rất ngoan và học khá,đến khi lên cấp ba cháu dần thay đổi học lực chỉ còn trung bình và ngày càng bướng bỉnh ,vợ chồng tôii nghĩ có thể do bài vở nhiều và áp lực thi cử , cháu lại không được khoẻ vì bệnh thấp tim nên cố gắng chăm sóc cháu .hàng ngảy, ba cháu đưa đón cháu đi học ,kể cả học thêm. về nhà, tôi lo lắng việc ăn uống và luôn động viên tinh thần cháu.cả nhà cùng vất vả rồi cháu đậu đại học .tuy cháu không đậu được trường chính quy mà trường dân lập nhưng gia đình tôi vẫn rất mừng cho cháu và luôn động viên con phấn đấu .


cứ tưởng con càng lớn khôn thì hiểu biết hơn và thương cha mẹ ,nào ngờ cháu càng bướng bỉnh hay cãi lại cha mẹ, gần đây, thấy cháu hay lên mạng rất khuya, nhắc nhở phải đi ngủ sớm thì cháu cứ lì ra hoăc gắt lại . tôi tìm cách kiểm soát thì phát hiện cháu có quan hệ yêu đương với một cô bạn đồng tính khoảng 24 tuổi. tôi bị sốc và đau đớn vô cùng , lúc nào trong đầu tôi cũng quẩn quanh với việc làm sao và làm sao để giúp con thay đổi....


tôi đã cố giữ bình tĩnh ngồi tâm sự với con như một người bạn, rằng quan hệ này là không bình thường, rằng báo chí đã từng nêu trường hợp a,b,c..... cuối cùng kết quả không tốt ra sao, và con còn nhỏ hãy tập trung vào việc học cho thành đạt và mẹ không cấm con chơi với các bạn với tình cảm trong sáng.....


hôm nay tôi lại biết thêm một tin động trời nữa ,con tôi tâm sự với bạn nó là đang cố gắng học anh văn để sau này có ước mơ du học qua nước ngoài cùng với con bé kia để được sống cùng nhau .ôi trời ơi tôi phải lam sao bây giờ .mong mọi người cho tôi lời khuyên với!!!!! tôi cám ơn diễn đàn .