Chào các mẹ, em là thành viên mới toanh vừa tham gia vào diễn đàn wtt của mình rất mong nhận được những kinh nghiệm và lời khuyên hữu ích từ các mẹ trong thời gian sắp tới. Các mẹ ơi, chuyện là vợ chồng em vừa cưới được 1 thời gian được sự giúp đỡ của 2 bên gia đình và tiền tiết kiệm của 2 đứa chúng em cũng vừa mua được căn chung cư nhỏ nhỏ ở gần Xa La. Nếu không có gì thay đổi thi cuối năm nay vợ chồng em sẽ nhận nhà. vì chưa có kinh nghiệm nên lúc đầu em ko để ý tìm hiểu xem việc căn hộ đó có ban công hay không vì lúc đấy nghe sắp có nhà sướng quá nên chẳng nghĩ gì nhiều
:((. giờ em mới biết là căn hộ chỗ em mua họ xây dựng ko có ban công để tránh mất mỹ quan ( họ nói thế
:((:((:(( ) . Em băn khoăn lắm, vì không biết chung cư mà k có ban công thì phơi phóng quần áo kiểu gì hả các mẹ. Có mỗi chuyện đấy mà em lăn tăn mãi chồng em bảo em cứ lo mấy chuyện cỏn con nhưng em nghĩ chuyện đấy cũng cần thiết mà. Không biết có ai cũng cảm thấy như em không??? mong các mẹ đã có kinh nghiệm ở chung cư nhất là những mẹ nào đã và đang ở chung cư không xây dựng ban công như ở chỗ em mong các mẹ chia sẻ cho em kinh nghiệm sử dụng những căn chung cư như vậy được không ạ??? em cảm ơn các mẹ nhiều lắm. Chúc các mẹ có 1 ngày nhiều niềm vui ạ
@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-