Chào các mẹ,


Hiện nay việc người giúp việc lợi dụng lòng tin và lòng tốt của chủ nhà để làm những việc lừa đảo bất lương xảy ra quá nhiều nên mình cũng muốn gửi cảnh báo trên diễn đàn về trường hợp lừa đảo của người giúp việc gia đình mình để các mẹ lưu ý như sau:


Tên người giúp việc lừa đảo: Nguyễn Thị Thanh Liêm (hay tự gọi là Liên)


Ngày sinh: 30/12/1973


Hộ khẩu tại Thôn 6, Gia An, Tánh Linh, Bình Thuận


Theo đạo Thiên chúa giáo (nên thường xin đi nhà thờ vào ngày thứ 7 hoặc CN)


Người có liên quan của bà Liêm


Chồng: Nguyễn Đức Sung, sinh năm 1970


Con gái đầu: Nguyễn Thị Bảo Ngân, sinh ngày 8/10/1994, hiện là sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ thực phẩm TP.HCM


Mình thuê bà Liêm vào tháng 9/2014 mặc dù bà Liêm làm việc không được và khá lười biếng nhưng vì đây là lần đầu tiên bà Liêm làm giúp việc (trước đó làm thợ may) nên mình thông cảm bỏ qua và nghĩ rằng từ từ người ta sẽ quen việc. Đến tháng 10, bà Liêm hay kiếm chuyện hỏi về việc mua xe, chọn xe cho con gái Nguyễn Thị Bảo Ngân (nêu trên) để tiện đi học và đến tháng 11 thì hỏi thẳng nhà mình có tính thuê bà Liêm lâu dài không, nếu có thì cho vay tiền, không thì bà Liêm nghỉ việc. Sau khi vay 12 triệu của gia đình mình và thanh toán trừ dần 1tr/tháng vào lương, bà Liêm mua cho con chiếc xe Vision mới hoàn toàn trị giá 36tr. Gia đình mình rất ngạc nhiên hỏi thăm sao gia đình bà Liêm khó khăn thường kêu nhà nghèo không có tiền mua gạo cho con nhỏ ăn mà mua xe xịn thế cho con gái lớn, lại còn vay mượn lung tung, trả góp chỗ bán? Bà Liêm trả lời "Vì đây là mơ ước của con nên mẹ ráng thỏa mãn" (cái này người ta gọi "nghèo mà còn sĩ" vì con gái là sinh viên mà hoàn toàn không đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình mà chỉ biết xài tiền và thích hưởng thụ xài sang, mà mẹ lại còn hay xúi con dùng mỹ nhân kế để lợi dụng đàn ông cho được việc của mình).


Sau đó, có lẽ cầm được tiền nhà mình, giống như "cầm cán của con dao" nên bà Liêm càng làm ăn lười biếng, mà mình hay chồng thở dài hay nhắc nhở thì lại chảy nước mắt cá sấu ra khóc (làm không ai dám nói gì nữa) và thường hay xin nghỉ mấy ngày để về nhà với lý do A...B...C... Không những vậy, bà Liêm còn trộm vặt đồ nhà mình, như cây son, tự tiện sử dụng đồ dùng cá nhân của mình mà không hề hỏi, thường xuyên tám chuyện trong nhà ngoài phố với hàng xóm. Nhà mình khi không đồng ý thì nhắc nhở nhẹ nhàng chứ không la mắng để tránh tổn thương người khác. Thế nhưng được nước làm tới, bà Liêm thường hay so sánh người này người kia lương này lương kia, được quà này quà kia rồi ra điều kiện với gia đình mình là tăng lương thì làm tiếp, không thì ra Tết nghỉ. Gia đình mình không nói gì cả. Gần Tết, bà Liêm liên tục xin ứng mấy tháng lương để lo cho gia đình. Nợ vay mua xe chưa trả, nợ lương mới lại cộng thêm vào.


Đến đầu tháng 2 gần Tết, mình có nhắc nhở bà Liêm không được xài lung tung tiền chợ cho mục đích cá nhân của bà Liêm và khi nghỉ phép phải báo trước cho gia đình mình biết để sắp xếp công việc, chứ không phải thích nghỉ là cứ nghỉ, không nói ai cả. Thế là bà Liêm kiếm chuyện la lối lên đòi nghỉ việc. Quá mệt mỏi vì thái độ làm việc vô trách nhiệm của bà Liêm, gia đình mình giải quyết cho nghỉ làm. Dù bà Liêm không tốt nhưng gia đình mình vẫn gửi tiền và quà Tết cho bà Liêm đầy đủ để vui Tết cùng gia đình ở quê. Số tiền nợ còn lại 6,2tr, bà Liêm viết giấy hứa trả vào ngày 17/04/2015, nhưng đến hẹn, bà Liêm lấy oán báo ân, với giọng điệu rất Chí Phèo, bảo không có tiền trả và thách thức với mình kiện cáo.


Thật người làm thời nay Lý Thông nhiều hơn Thạch Sanh. Bà Liêm lấy tiền của gia đình mình không giúp bả giàu thêm mà chỉ khiến cho gia đình bả hèn hạ và đáng khinh thêm. Tuy nhiên, lừa được người một lần thấy dễ ăn thì sẽ lừa tiếp gia đình khác, vì vậy mình gửi thông tin và hình ảnh của bà Liêm này lên cộng đồng mạng để mọi người lưu ý và cẩn thận, không nên thuê những người giúp việc như bà Liêm để tránh rước họa vào thân, làm ơn mắc oán. Nếu ai biết bà Liêm hay chồng, con gái bà Liêm, cứ hỏi thử về việc lừa đảo của bà Liêm đối với gia đình bà Liêm giúp việc ở Quận 6 là sẽ rõ.


Cảm ơn các mẹ đã đọc tin.