Chữa trị táo bón cho người lớn đã khó, chữa cho trẻ càng khó gấp vạn lần. Vì nguồn thực phẩm chủ yếu của trẻ là sữa, nên việc bổ sung chất xơ bị hạn chế vô cùng…
Đó là trường hợp của Cu Bi nhà mình. Bé vừa tròn 7 tháng tuổi, trộm vía bé khỏe mạnh, ngoan ngoãn không quấy khóc gì chỉ tội từ khi tháng thứ 3 trở đi bé bị táo bón, có khi 4-5 ngày không đi được các mẹ ạ. Từ đó bé đâm ra quấy khóc, suốt ngày, lười ăn hơn hẳn. Nhìn con nhăn mặt đau đớn mỗi khi đi vệ sinh mình thương con lắm. Từ ngày táo bón, con sút cân hẳn, hay quấy, bụng thì chướng to mà vẫn không đi được.
Mình đưa con tới bệnh viện nhi Trung Ương khám thì bác sĩ khuyên nên cho bé uống nhiều nước, ăn chất rau nếu không được thì phải thụt cho bé đỡ khó chịu. Vậy nên ngày nào đi làm về, ăn cơm xong là lại vật thằng bé ra thụt. Cu cậu cứ khóc inh tỏi, thương con lém nhưng biết làm sao được, không thụt là đêm ngủ con sẽ giật mình tỉnh liên tục. Nhưng mà mình tìm hiểu nhiều kênh, thì thấy khuyên không nên lạm dụng việc thụt quá. Lâu dần bé sẽ mất phản xạ tự đi vệ sinh, còn có thể dẫn tới trĩ.
Đang loay hoay tìm giải pháp, thì một chị trong cơ quan mách có sản phẩm Immuxative này hay lắm. Hôm trước chị mua ở nhà thuốc về cho con bé nhà chị dùng thấy hiệu quả lém mà đợt này nó ăn tốt hẳn. Mình cũng bán tín bán nghi tìm hiểu thử. Lúc đầu thấy nó là hàng nội nên cũng hơi nghi ngờ vì bé nhà mình từng dùng nhiều loại men của Pháp 500.000 đồng/ tuýp mà chả ăn thua nữa là hàng trong nước, mà thấy cũng chưa có nhiều mẹ dùng nên còn hoài nghi lắm.
Chiều hôm đó, mình đang ở trên công ty họp thì thấy bác giúp việc gọi nói cu Bi khóc lắm, dặn cả ra máu tươi. Mình tá hỏa chạy về xem con thế nào, thấy cu cậu vừa ngồi bô vừa khóc , bụng thì căng như cái trống. Thế là mình vứt túi xách sang một bên vén tay áo lên để thụt cho bé. Tối hôm đó , mình nghĩ “ không thể con mãi thế này được. Bây giờ bé còn ở nhà còn được chăm sóc chu đáo, mỗi lần đau và khóc như vậy còn có mình và bác giúp việc nhưng sau này gửi con đi trẻ làm sao an tâm đươc. Thế là mình đánh liều gọi thử tổng đài tư vấn xem thế nào. Đầu dây bên kia là một cô tư vấn viên khá trẻ độ 24-25 tuổi. Nghe nói công ty đang cho các bé dùng sản phẩm mẫu,và có bác sĩ chăm sóc tận nhà nên mình cũng yên tâm và đăng ký cho con tham gia.
Sau khi dùng được 3 ngày, thấy con vẫn chưa đi được, mình cũng hơi lo nhưng lần này thấy thằng bé bụng không to như những lần trước và vẫn chơi ngoan. Định bụng nếu nốt ngày thứ 3 mà không thấy con đi vệ sinh, mình sẽ thụt cho con. Nhưng tối đó về, sau khi cho thằng bé uống sữa mình thấy cu cậu nghệt mặt hình như buồn vệ sinh. Mình dỗ con ngồi bô và ra điệu cho con dặn. Độ 30 phút thì cu cậu đi được . Mình vui lắm, suốt 3 tháng nay bé nhà mình chưa tự đi được lần nào. Lúc đó cũng 9h tối nhưng mình vấn gọi cho cô tư vấn viên. Cô ấy nhiệt tình chia sẻ thêm cho mình về khẩu phần ăn cho con, cách massage bụng cho bé đỡ táo bón. Ngày xưa, phân bé nhà mình rất cứng (đặc biệt nếu lâu không thụt cho bé) nhưng từ ngày dùng Immuxative, phân mềm hơn hẳn. Bé đi không bị đau. Trộm vía từ ngày dùng sản phẩm, thằng bé ăn nhiều hẳn, béo lên trông thấy. Ngày xưa mỗi lần đổi sữa, cu cậu đi vặt mấy bữa nhưng từ khi dùng sản phẩm này thấy chẳng có vấn đề gì. Mình còn quan sát thấy con ăn nhanh tiêu hơn, đêm ngủ ngon giấc và không giật mình. Mình và gia đình mừng lắm.
Đã 2 tháng nay bé nhà mình không cần dùng sản phẩm nữa mà vẫn đi rất đều, phân mềm lắm các mẹ à. Cảm ơn tư vấn viên đã nhiệt tình chỉ dẫn cho mình.
Đây là chia sẻ thực sự của mình, tâm trạng của một bà mẹ từng mất ăn mất ngủ vì con bị táo bón.
Trích chia sẻ của chị Nga (346 Nguyễn Huy Tưởng – Thanh Xuân - Hà Nội)