Vì đã chờ đợi quá lâu mới có thể làm mẹ, nên tình yêu tôi dành cho con dường như quá chặt, khiến con ngạt thở, khiến tôi hoang mang, mệt mỏi...
Đã có lúc tôi gần như tuyệt vọng, nghĩ rằng có thể mình sẽ chẳng bao giờ được àm mẹ. Sau 5 năm kết hôn, tôi và chồng vẫn chưa có một tin vui. Áp lực từ gia đình chồng và từ chính bản thân mình khiến tôi rất buồn khổ. Vậy mà chính vào lúc tưởng như rạn nứt, cuộc đời đã đưa bé đến bên tôi.
Kể từ khi biết mình mang thai, tôi và chồng đã rất hạnh phúc. Mang thai ở tuổi ngoài 30 nên tôi rất lo lắng. Tôi cố gắng ăn uống, đi kiểm tra định kỳ để đảm bảo rằng con vẫn khỏe. Rồi ngày tuyệt vời đó cũng đến, thiên thần bé nhỏ đã xuất hiện làm cho gia đình của chúng tôi lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười và niềm vui.
Con tôi cũng là một cậu bé kháu khỉnh, nhanh nhẹn. Và mọi chuyện bắt đầu phức tạp từ đây. Chuyện nuôi dạy con vốn không đơn giản như tôi đã nghĩ. Không hiểu sao, dù tôi đã mua nhiều sữa ngoại, đồ ăn ngon để nấu nhưng bé vẫn biếng ăn. Nhiều lần sốt ruột, tôi gắng ép bé ăn cho bằng được. Bé khóc thét lên rồi nôn ọe, rơi vãi đồ ăn khắp nơi.
Những lúc như vậy, chồng lại gắt tôi không biết thương con. Thử hỏi, con trai mình dứt ruột sinh ra, ai mà không xót. Nhưng nhìn bé gầy yếu tôi lại càng đau lòng hơn. Tôi yêu con nhưng không yêu theo kiểu nuông chiều, làm mọi thứ theo yêu cầu của con. Chính vì vậy, những cuộc cãi vã giữa tôi và chồng càng ngày càng nhiều. Như việc con bày bừa đồ chơi, anh bảo cứ để đấy anh dọn, con khóc nhè không chịu đi học, anh bảo cứ để con ở nhà cho bà chăm, rồi con biếng ăn, anh nói để từ từ con ăn. Cứ như vậy, có đôi lúc tôi thấy thật sự mệt mỏi.
Và rồi tôi tìm thấy Bộ 5 khóa học nuôi dạy con của Ths Trần Thị Ái Liên. Khóa học online tại nhà, không cần đến lớp này rất phù hợp với những bà mẹ bận rộn như tôi. Cứ tối đến, chăm cho con ngủ xong là tôi cầm ipad để học. Những bài tâm đắc tôi còn cùng chồng xem qua rồi thảo luận. Dần dần tôi biết bản thân mình cũng có nhiều điều sai. Dù không nên nuông chiều thái quá nhưng tôi cũng không nên gây áp lực lên bữa ăn của con, không nên tức giận quát mắng hay so sánh con với người khác. Vậy là hai vợ chồng cùng nhau thay đổi cách nuôi dạy con. Quan tâm đến con hơn với vai trò như những người bạn, để chơi cùng con và để hiểu con hơn. Tôi cũng biết cách phân bổ bữa ăn hợp lý, dinh dưỡng và học cách biếng bữa ăn thành trò chơi cho bé. Bé ăn khỏe hơn, ngoan hơn. Cảm ơn cô Ái Liên và chương trình Bộ 5 khóa học nuôi dạy con.
Bộ=">Bộ" khóa="khóa" học="học" nuôi="nuôi" dạy="dạy" con="con">
Hàng ngàn phụ huynh đã và đang tham gia khóa học này. Hãy khám phá ngay tại: Bộ 5 khóa học nuôi dạy con dành cho cha mẹ trẻ.