Có Mẹ đơn thân nào thụ tinh từ ngân hàng tinh trùng chưa? Giúp e với !
Em năm nay 34t kinh tế cũng ổn định. Và nhiều lần thuyết phục gia đình thì gia đình cũng đồng ý để e đi thụ tinh.
Sau đó em đến phòng khám ngọc lan nơi chuyên làm TTON ở sg vào đây sau 1 lúc tư vấn họ đề xuất em tìm 1 mẫu để đổi lấy 1 mẫu trong ngân hàng tinh trùng.
Và em có 1 chút lo lắng về ng cha vô danh của con em sau này ko biết sẽ ra sau và thế bnao.
Em hơi trùng bước và 1 chút hoang mang khi vừa ra cửa thì có rất nhiều người rao bán tinh trùng.người thế nào cũng có. Đủ loại người hết. Và đủ tầng lớp.
Em k biết có mẹ nào đã vượt qua giai đoạn này ko? Những em bé sinh ra từ ngân hàng tinh trùng có kháo khỉnh có lém lỉnh ko các mẹ ơi.
Cho em xin 1 chút kinh nghiệm và truyền cho em 1 chút sức mạnh với. Em rất mong con.