Thêm chỗ ở đẹp rẻ, ăn ngon cho mọ người đi Vũng Tàu dịp hè 2015 nhé
Cuối tuần trước nhóm mình gồm 4 người đi du lịch xuống Vũng Tàu tắm biển.Đi từ chiều thứ 6 tới chiều chủ nhật về. Mình thì rất thích thuê những nhà nghỉ nào gần bãi sau, sạch sẽ giá cả phải chăng. Sau khi lượn lặt trên mạng cũng được vài chỗ mọi người chia sẻ nên định tới Vũng Tàu chạy hỏi giá. Đi lượn lờ gần khu bãi sau thì mình bị bụi bay vào mắt chạy tấp vào rìa đường thổi mà vẫn cứ bị kệnh định kiếm mau nhà nghỉ để rửa mặt xem bụi có trôi đi không thì ngay đó có cái hotel Hoàng Hoa chuẩn 2 sao, tụi mình vô hỏi thì có 400k/ phòng 3người, hỏi 4 người thì 500k/ phòng/ ngày. Chuẩn 2 sao có 500k cho 4 đứa thì ok rồi. Vào phòng đầy đủ tiện nghi, sạch sẽ thoáng mát lắm á.
Tên hotel đó là Khách sạn Hoàng Hoa Vũng Tàu -174 Hoàng Hoa Thám ,nó ngay bờ đê biển nhìn ra tầm 20m thôi. Còn nghe chị lễ tân có nói nếu muốn tắm ở bãi Thùy Vân thì đi chừng 89m, ra đó gửi xe không thì đi bộ dạo biển luôn đỡ tốn gửi xe.
Lúc lấy chìa khó chuẩn bị vô phòng có khách đoàn từ Bình Dương xuống có gọi điện đặt hỏ giá là 80k/ khách/ đêm. Mình thấy 2 sao thế là quá ngon nhé, bằng giá mấy nhà nghỉ bình dân cho ở đông ẩm thấp ở bãi sau.
-Vào nhận phòng mình phải chui ngay vào phòng tắm rửa mặt, rửa 1 lúc thì không còn kệnh nữa mấy bác ạ. Đi ra bãi tắm, tắm chán chê thì về thay đồ đi kiếm quán ăn tối, hẻm 100/16 Xô Viết Nghệ Tĩnh có quán nhậu, ăn toàn là món từ 39k-69k. Còn Hải Sản tươi sống ra coi bắt giá cũng ok lắm.
- tới tầm 9h thì đi ăn bánh khọt, tìm hoài không thấy bánh khọt cây vú sữa thế là tụi mình ngồi ăn chè, gỏi cuốn ở TRương Công Định ngay khúc giao Bà Triệu j đó. Gói cuốn ở đây ngon 5k/ cuốn. Chè 15k.
-Sáng hôm sau thì đi mua đồ rồi lên tượng chúa kito. Chiều về lại tắm biển , xong tối đi lượn lờ ra khu tổ quốc ghi công thì rẽ vào đường Lê Hồng Phong thấy có bảng chỉ quán lẩu mà nhiều người vô. ĐI vô hẻm chừng 50m thì gửi xe vô quán, quán đông nghẹt mà thấy toàn là dân văn phòng ăn mặc sạch sẽ, gia đình vô ăn. Gọi Lẩu gà 1 con, ra ăn thơm lắm, ngon lắm các mẹ ah. Ăn xong no bụng tính cả nước có 330k thôi.
Ăn xong tụi mềnh đi ra bãi trước, vào công viên ngồi, buổi tối ở bãi trước là thơ mộng nhất ý. 9h tối chạy ra sân khấu ở bãi sau đông vui với nhiều món ăn vặt lắm.
Hôm sau thì ăn sáng rồi đi đài thiên văn, Bảo Đại, xong rồi vào lotemart ngay vòng xoay lớn nhất Vũng Tàu Tổ quốc ghi công có nhiều gian hàng ăn vặt món Hàn-Nhật-Việt.Quay về trả phòng.Tụi mình mua đồ ra bãi trước ngồi hóng mát ăn trưa tại đó. Rồi chiều lại lên đường về.