Mình di chuyển từ Huế ra Quảng Bình bằng ô tô nên mất tầm 4 tiếng để đến được Quảng Bình. Đến nơi vào tầm giờ trưa nên mình ghé vào quán “Chang Chang” ngay đường Phạm Văn Đồng để ăn trưa. Quán này thì mình tìm qua review của các bạn trên tiktok nên ghé thử, không gian quán khá là đẹp và các bạn nhân viên cũng rất nhiệt tình. Vì nhóm đi 10 người nên tụi mình vào phòng riêng để có không gian nói chuyện và tránh gây ồn ào cho mọi người. Có thể vì là thành phố ngay sát biển nên hải sản ở đây khá là tươi, điểm cộng là các món được đem lên khá nhanh nên tụi mình không phải chờ quá lâu. Nhưng một lưu ý nhỏ là đối với các bạn nào khẩu vị hơi đậm như mình thì sẽ thấy đồ ăn Quảng Bình hơi nhạt nha.

Sau bữa trưa, tụi mình ghé Resort Gold Coast để nhận phòng, khách sạn này nằm ngay sát biển nên thoải mái cho các bạn hoà mình với biển nha, phong cách phục vụ của khách sạn khá chu đáo và tận tình, phòng sử dụng tone màu ấm cúng, có hai hướng phòng cho mọi người lựa chọn là view thành phố và view biển. Nghỉ ngơi đến chiều thì tụi mình quyết định đi Đồi Cát Quang Phú, từ khách sạn di chuyển tầm 30 phút là đến đồi cát, đến nơi tầm 4h chiều nên thời tiết còn khá là nóng, một phần do mình đi vào ngày khá oi bức nên nhóm mình không thử trải nghiệm trượt cát mà chỉ check in 1 lát rồi ghé qua biển Nhật Lệ. Biển được đầu tư trang trí mang không khí rất “sôi động mùa hè” nên có nhiều góc cho mọi người thoải mái check in đó ạ.

hình ảnh
Check in thôi mà cũng đủ “vất vả” nên cả nhóm quyết định về khách sạn để thay đồ đi ăn tối. Được một chị hướng dẫn viên quen biết giới thiệu đến quán địa phương ngay đường Trương Pháp - đây là con đường sôi động của Quảng Bình, mình không nhớ tên quán nhưng nó nằm đối diện khách sạn Mường Thanh đó ạ, đồ ăn khá đa dạng, chủ yếu là các món hải sản, đặc biệt có một món đặc sản mà mọi người nhất định phải thử là món “ram đẻn biển” - thực sự là nó rất ngon, lớp ngoài được người ta chiên giòn bên trong thì mềm, ăn rất là cuốn luôn nha. Sau đó thì nhóm thuê xe điện để dạo quanh thành phố một vòng, thực sự đã đến Quảng Bình thì mọi người nên trải nghiệm thử di chuyển bằng xe điện nhé, nó mát thật sự luôn ạ, mà tốc độ thì không phải quá nhanh vừa đi tham quan các địa điểm nổi tiếng ở Quảng Bình cũng tiện luôn. Nhóm có ghé qua Quảng Bình Quan, Tượng đài mẹ Suốt, Quảng Trường Hồ Chí Minh. Theo mình thấy những địa điểm này vào buổi tối lên đèn đẹp hơn nhưng bạn nào muốn check in thì sẽ không đẹp bằng ban ngày, nên cứ cân nhắc nha.
hình ảnh
Ngày thứ hai, cả nhóm quyết định 2 hang động nổi tiếng tại Quảng Bình là Động Phong Nha, Động Thiên Đường. Vì muốn tìm hiểu kỹ hơn về 2 hang động này nên nhóm mình đã quyết định book tour tham quan Động Thiên Đường và Động Phong Nha này tại BestBooking.vn. Buổi sáng tụi mình sẽ đi Động Thiên Đường. Xe và hướng dẫn viên sẽ đón nhóm mình tại khách sạn. Động Thiên Đường thì mọi người sẽ phải di chuyển khá xa thành phố, đường đến Động Thiên Đường sẽ đi qua Suối Nước Mooc nên mọi người có thể sắp xếp lịch trình đi 2 địa điểm này luôn nha. Đợt này tụi mình đi không ghé được suối nên cũng hơi tiếc, mong là lần sau có dịp ghé lại. Động Thiên Đường thì mọi người sẽ mua vé bao gồm cả giá xe điện di chuyển vào và vé vào động. Để tham quan được Động Thiên Đường mọi người sẽ có ba chặng di chuyển, đầu tiên là di chuyển bằng xe điện một đoạn để đến được chân núi, tiếp theo mọi người sẽ có 2 lựa chọn: thứ nhất là leo các bậc thang để lên núi hoặc di chuyển đường mòn để lên được cửa động. Vì phải leo núi khá mệt nên trước cửa động sẽ có bố trí chỗ nghỉ chân cho mọi người, với nữa là nhiệt độ trong động và ngoài động chênh lệch khá nhiều, trong động sẽ tầm 18 độ thôi nên mọi người chú ý nghỉ ngơi cho đỡ mệt rồi hẳn vào động nhé, tốt hơn nữa thì hãy đứng tại cửa động một lát để tránh sốc nhiệt. Động Thiên Đường là hang động khô nên mọi người thoải mái tham quan và check in nhiều góc tại đây nhé, đặc biệt chú ý là trong động khá ẩm nên đường đi khá trơn và ướt khi đến đây mọi người chú ý mang giày đế bằng vừa tiện leo núi vừa tránh bị ngã nhé.

Buổi trưa xe và hướng dẫn viên đưa nhóm mình về nhà hàng ở Phong Nha để trưa ăn. Các món ăn ở đây thật sự rất ngon và đầy đủ. Sau đó nhóm mình sẽ nghỉ ngơi tại nhà hàng và khởi hành tham quan tiếp Động Phong Nha. Đối với Động Phong Nha thì mọi người sẽ phải di chuyển bằng thuyền vì đây là động nước. Di chuyển từ bến thuyền dọc sông Son tầm 30 phút sẽ đến cửa động Phong Nha, ở đây mọi người sử dụng thuyền máy di chuyển đến cửa động nên khi ở trên thuyền rất là mát, nghe người dân bảo vì có đá vôi nên nước sông mới xanh màu ngọc bích đẹp như vậy. Khi vào động thì mọi nguời sẽ tắt máy nổ và chèo bằng tay vì đã vào động nên như vậy sẽ không gây tiếng ồn. Ngắm nhìn vẻ đẹp của đá vôi từ trên thuyền một lượt hết động, sau đó thuyền sẽ dừng tầm giữa động để lên bờ check in. Ở đây, người ta có xây dựng một đoạn cầu gỗ để mọi người tự đi bộ một đoạn ngắn để ra lại ngoài cửa động.

Vì lịch trình đợt này của nhóm mình chỉ có 2N1Đ tại Quảng Bình nên mình chỉ book tour 1 ngày tham quan Động Phong Nha và Động Thiên Đường tại BestBooking.vn, nhưng qua trải nghiệm lần này mình thấy cách tổ chức tour của công ty rất tốt từ việc tư vấn rất kỹ càng, đúng giờ, HDV vui vẻ và nhiệt tình, xe di chuyển rất thoải mái và sạch sẽ, bữa ăn mà công ty sắp xếp cũng rất ngon và hợp khẩu vị với nhóm mình nên nhóm mình ai cũng hài lòng và vui vẻ. Nếu có cơ hội nhóm mình sẽ trải nghiệm thêm các tour khác của BestBooking.vn và review cho mọi người nhé. Mọi người có thể tham khảo chương trình tour ghép khác của BestBooking.vn ở đường link bên dưới nhé hoặc có thể liên hệ trực tiếp hotline: 1900 3137 để được tư vấn kỹ càng hơn nhé. 

Tour ghép Quảng Bình 3N4Đ tại BestBooking.vn: https://bestbooking.vn/ket-qua-tour/tour-tron-goi-3n4d-bang-tau-tu-ha-noi-dong-phong-nha-thien-duong-suoi-mooc-bai-da-nhay-mo-bac-giap