Tôi vẫn nhớ như in buổi sáng đầu tiên tôi quyết định rèn luyện thói quen đọc cho con. Khi đó, con tôi mới lên 6 tuổi, đầy hiếu động và chỉ thích chơi đồ chơi hay xem hoạt hình. Nhưng tôi tin rằng, nếu gieo một hạt mầm nhỏ bé từ sớm, nó sẽ dần lớn lên thành một thói quen tốt đẹp.

Bước Đầu: Cùng Con Đọc Báo Mỗi Ngày

Thay vì bắt con đọc ngay những cuốn sách dày, tôi chọn một cách nhẹ nhàng hơn: đọc báo cùng con. Mỗi sáng, tôi ngồi trên ghế sofa, cầm tờ báo và đọc một cách chậm rãi. Ban đầu, con không quan tâm lắm, nhưng thấy bố đọc đều đặn mỗi ngày, bé bắt đầu tò mò. Tôi khéo léo chọn những tờ báo phù hợp với lứa tuổi của con như Báo Nhi Đồng hay Báo Nhi đồng Khoa Học Khám Phá . Những tờ báo này không chỉ có hình ảnh sinh động mà còn có nội dung hấp dẫn, giúp con dễ tiếp cận hơn.

Khi thấy bé nhìn chăm chú vào những hình minh họa, tôi đọc to một đoạn ngắn và hỏi: "Con có muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo không?" Và thế là bé hào hứng gật đầu. Dần dần, con không chỉ ngồi nghe mà còn tập đọc những chữ đơn giản cùng tôi.

hình ảnh

Mở Rộng Sang Truyện Ngắn

Sau một thời gian, khi con đã quen với việc đọc báo cùng bố, tôi bắt đầu giới thiệu cho con những câu chuyện ngắn trong chuyên mục dành cho thiếu nhi của Báo Nhi Đồng. Những câu chuyện này có nội dung nhẹ nhàng, gần gũi, giúp bé hình thành sự hứng thú với chữ viết. Ngoài ra, những bài viết khám phá khoa học đơn giản trong Báo Nhi đồng Khoa Học Khám Phá cũng kích thích sự tò mò của con về thế giới xung quanh.

Có hôm, tôi cố tình giả vờ đọc chậm lại và hỏi con: "Con có muốn tự đọc đoạn này không?" Ban đầu, con còn ngập ngừng, nhưng khi thấy tôi kiên nhẫn chờ đợi, bé lấy hết can đảm đánh vần từng chữ. Khoảnh khắc đó, tôi biết rằng con đã bắt đầu yêu thích việc đọc.

Chuyển Hướng Sang Sách

Sau vài tháng, khi con đã quen với việc đọc báo, tôi tặng con một cuốn truyện tranh ngắn. Ban đầu, bé chỉ xem hình, nhưng tôi kiên trì khuyến khích: "Con thử đọc câu này xem nào!" Và từ một câu, hai câu, con dần tự đọc cả trang.

Nhận thấy con đã thích đọc truyện tranh, tôi chuyển sang sách có nội dung phong phú hơn, như truyện cổ tích, sách khoa học đơn giản. Mỗi tối trước khi ngủ, tôi và con cùng nhau đọc một đoạn sách, rồi thảo luận về câu chuyện. Không ngờ rằng, từ một cậu bé chỉ thích xem hoạt hình, con đã trở thành một người say mê sách vở.

Kết Quả Ngọt Ngào

Giờ đây, ở tuổi 9, con đã có thói quen đọc sách mỗi ngày mà không cần tôi nhắc nhở. Bé thường xuyên hỏi tôi về những cuốn sách mới, háo hức mỗi khi có một cuốn truyện mới trên kệ sách của mình. Đặc biệt, con vẫn rất yêu thích đọc Báo Nhi đồng Khoa Học Khám Phá , vì chúng luôn mang đến những câu chuyện thú vị và kiến thức bổ ích.

hình ảnh

Nhìn con chìm đắm trong từng trang sách, tôi biết rằng quyết định bắt đầu từ việc đọc báo là hoàn toàn đúng đắn.

Rèn luyện thói quen đọc không phải là một việc có thể thực hiện trong một sớm một chiều. Nhưng nếu kiên trì, nhẹ nhàng và tạo động lực phù hợp, con sẽ dần yêu thích việc đọc và xem đó là một niềm vui thực sự. Hành trình này của tôi và con là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó.

#Doccungcon 

Tham khảo các loại báo thiếu nhi tại www.doccungcon.vn