Hơi xấu hổ vì mãi cứ tìm đất mà chưa mua đc. Vất vả mệt mỏi và cả chán nản nữa. Hồm rồi lại hành trình đi tìm đất, mình tạm ưng mảnh đất này và giá cũng dễ chịu nhưng có 1 vấn đề nhờ các mẹ giúp em gấp gấp.


Mảnh đất là đất dãn dân ( đất chia cho các gia đình có 2-3 con trai đã lập gia đinh nhưng đất ở hiện tại diện tích bé). mảnh này đã chicấch đây 10-15năm ( trước khi có luật đất đai) nhưng khi chia thì chủ hộ chỉ đc chia 114m2, nhưng hiện tại mảnh mình định mua có dt 300m2. Xã đã có chủ trương cấp sổ đỏ 114m2 cho chủ hộ nhưng chủ hộ chưa đồng ý mà đang đợi làm thủ tục cấp 300m2 theo diẹn tích thực. Giờ mình mua 60m2 thì chỉ là giấy tờ viết tayu đọi khi có sổ đỏ thì mới đc tách sổ.


Mình không muốn đợi như vậy mà muốn đc địa chính đến đo đc và công chứng hợp đồng, sau này làm sổ tên Vc mình luôn. Không biết làm như vậy có đc k, mong cácc mẹ hiến cách cho mình với. Hiện đã có 3 ng mua mảnh đất này 1 nhà xây nhà 3tầng cũng đèu giấy tờ viết tay). Mình gan bé nên cả đem qua chẳng ngủ đc cứ suy nghĩ mãi