Không biết từ bao giờ, những chiếc xe đạp rong cũ kĩ chở đầy hoa tươi đã trở thành một phần của Hà Nội, một hình ảnh quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày một nét đẹp duyên dáng thủ đô, rất được lòng khách đến với du lịch Hà Nội.
Trước đây, người bán hoa không để trên xe mà chỉ bày hoa trên mẹt hoặc xếp gọn gàng trong đôi quang gánh một nét đặc trưng của Hà Nội lúc bấy giờ, nhưng bây giờ những chiếc xe đạp đã thay thế, khiến cuộc sống mưu sinh của những người bán hoa bớt nhọc nhằn đi chút ít nhưng nó không làm mất đi nét đẹp của gánh hàng rong trước kia, và vẫn rất được lòng các quan khách .
Gánh hàng hoa rong đã trở nên quen thuộc với người Hà Nội
Vẻ đẹp của sắc hoa luôn được lòng các du khách Hà Nội
Sắc hoa trên khắp các nẻo đường góc phố Hà Nội
Cuộc sống trở nên thi vị, hấp dẫn hơn nhờ những bông hoa trên gánh hàng rong của các chị, các mẹ
Nét đẹp truyền thông được luôn được người dân Hà Nội lưu giữ