Đã ai gặp điều này ở Phố cổ Hội An, Quảng Nam, Đà Nẵng
- Không bán cho người Việt.
- Cháu ơi, cô muốn mua bộ này.
- Vẫn thái độ lạnh lùng: Ở đây không bán cho người Việt.
- Họ nói gì vậy con?
Con bé khá sốc, miệng há ra mà không ngậm lại được, ngậm ngùi nhắc lại lần nữa: họ không bán cho người Việt mẹ ạ.
Khỏi phải nói, lúc đó mặt mẹ tôi như Bao Công xử án. Bao nhiêu cảm tình giành cho Hội An bỗng chốc vụt tắt trong lòng hai mẹ con tôi.
Ô hay, chẳng phải cái biển hiệu "ĐÔNG PHƯƠNG" ngôn ngữ mẹ đẻ đầy thân yêu đó sao? Cơm gạo bạn ăn không phải từ nguồn đất mẹ? Nơi bạn đang đứng được hót từ một mảnh đất xa xôi phương Tây nào đến chăng? Hay cửa hàng Đông Phương, 22 Lê Lợi, phố cổ Hội An, Quảng Nam, Đà Nẵng được chính quyền địa phương bao lót đến tận răng để các bạn thản nhiên, sẵn sàng sổ ra lời vàng ý ngọc coi thường người Việt Nam?
Nếu ai đó giải thích với tôi tại người Việt thế này thế kia... Xin lỗi, tôi không thể chấp nhận sự kỳ thị dân tộc trên chính đất nước của mình. Cách hành xử của các bạn khiến tôi thấy Hội An thật méo mó, một nơi bao khách thập phương qua lại: Tây, Tàu, Việt... đều có mà các bạn lại kỳ thị người Việt.
Sở văn hoá, thông tin, du lịch và chính quyền thành phố Hội An đang nghĩ gì? Vì sao lại để "Con sâu làm rầu nồi canh" như vậy? Nếu còn tồn tại những cửa hàng như Đông Phương, 22 Lê Lợi, tôi tin chắc sẽ có nhiều người không muốn đặt chân lên đất Hội An lần thứ 2.