Chuyến đi của tôi (độc hành)


Sau nhiều năm cuối cùng cũng tới được chợ nổi Cái Răng vào đúng ngày 5/5 âm lịch, cứ nghĩ mọi thứ lung linh lắm nào là chợ tàu bè đông đúc, trái cây ngợp vườn, mọi việc chẳng phải cứ muốn là được, chủ quan nên cũng ko hỏi lên tàu rồi mới biết tết giữa năm người dân lo ăn tết ko họp chợ hoặc đi sớm rồi về, dù mình đi từ 5h30 sáng cũng chẳng có nhiều tàu bè, 1 vài chiếc bán trái cây, cafe, củ sắn,khoai...đi hết chợ nổi mà cứ ngỡ chưa tới chợ, hụt hẫng ko thể tả.Đành vui với hiện tại, đù ko như mong muốn nhưng vẫn thấy được 1 cảnh buôn bán trên chợ nổi, cây neo,tàu bè và cuộc sống của người dân nơi đây.Họ dậy rất sớm từ 3 rưỡi 4 h sáng để bắt đầu ngày mới , đi tập thể dục hay họp chợ.Rời chợ nổi đi về hướng Mỹ Khánh cảnh 2 bên đường rất đẹp và mát mẻ cho những ai thích khám phá, nghe nói MK chẳng có gì nên mình ko vô, gần đó có Thiền Viện Trúc Lâm Phương Nam đẹp mê người, nhưng mình chỉ đi xung quanh vì ko có thời gian.Tp Cần Thơ cũng như những Tp khác nên chỉ đi tham quan chút xíu. Mục tiêu thứ 2 là đi vườn trái cây Cái Mơn, Bến Tre, lại hụt hẫng tập 2, cây thì nhiều mà trái ít, sầu riêng gần hét mùa, măng cụt chưa chín, chôm chôm , nhãn còn non, vót vát là cảnh hai bên đường luôn mát mẻ và đẹp, nhất là những con đường nhỏ dẫn vô xóm, yên bình đến lạ, chụp được cảnh người dân phơi bánh tráng, đóng tầu, vườn sen bạt ngàn( chỉ khoảng hơn 1000m nhưng với mình thì nhiều):D, bị chó dí sủa vang xóm làm mình sợ quá nên chạy ra lẹ. Vào 5/5 ở Chợ Lách có hội chợ tết giữa năm nghe người dân nói đông vui, nhiều trái cây lắm, ham hố nên cũng vô, vì vô lúc chiều nên trái cây chảng còn nhiều, lại mưa nên người bán che bạt hết, có kết trái cây nhưng mình cũng ko mặn mà lắm. Đi qua Cái Mơn ngang qua nhà thờ Cái Mơn đẹp lắm. Kết thúc chuyến đi của mình lúc 10h tối,đi trong 26 tiếng,gặp mưa 3 lần trở về SG mưa suốt 4 tiếng, đường về ngập nước,giầy ướt sũng, trời tối, tới Long An thấy cảnh người dân đi soi ếch.:D


Dù toàn chuyến đi ko như mong muốn nhưng với mình nó trọn vẹn, cảnh nào cũng được trải nghiệm, ko hề thua tour dù mình đi hoàn toàn tự phát ko tính toán trước. Quan trọng nhất là thực hiện được mong muốn sau 5 năm.


Lời khuyên của mình là "nếu bạn mong muốn đi đâu thì đừng tính toán gì nhiều quá, cứ đi thui, dù đi 1 mình nhé"@};-