Chia sẻ với các bạn kinh nghiệm vừa đi Đà Nẵng về.
Mình vừa đi ĐN về, có mấy kinh nghiệm chia sẻ với các bạn:
1. Ở: lúc đầu tưởng khó trong việc tìm KS, vào rồi mới thấy là có rất nhiều KS nhé, các bạn ko lo thiếu đâu.
Mình ở KS Hà Nội Summer phố An Thượng 1, cách biển cỡ 200m thôi, ngay sau KS Holiday Beach, nhà mình 4 người lớn thuê 1 phòng 2 giường đôi rộng rãi, cửa sổ rộng nhìn thẳng ra biển giá có 700k, không có ăn sáng. Cá nhân mình thấy phòng rất rộng rãi, thoáng, đẹp, có cả ngăn kiểu bếp riêng nhưng chưa lắp bếp, mới có chậu rửa, nhà vệ sinh rộng rãi, ko bồn tắm.
Xung quanh đó cũng nhiều KS, nhà nghỉ khác nhé, giá cả cũng chỉ dao động từ 400-700k thôi. Ở khu này vắng vẻ, đỡ đông đúc như khu Hà Bổng.
2. Ăn: Lúc đầu đi ra quán Lộng Gió đường Trần Hưng Đạo ven sông Hàn, ăn ngon, rẻ nhưng hơi xa, cả đi về hết 150k taxi (ăn 1 đĩa mực cơm hấp, 1kg chíp hấp, 1kg bề bề hấp, 1,1kg ghẹ sốt me, lưu ý nước sốt ở đây tuyệt ngon, 1 bát cháo cá cu to, 3 bia, 3 nước ngọt hết 1.200k). Quán này do các anh dân Đà Nẵng mách mới biết chứ khách du lịch thì toàn nghe giới thiệu Bà Thôi với Bé Anh, Bé Mặn ở đường bờ biển, đắt hơn khá nhé.
Hôm sau lọ mọ mình tìm thấy 1 quán nhỏ ngay sau KS, quán Xuân Lưỡng, không phải nhà hàng nhưng bác gái nấu ăn rất ngon và cũng đủ món hải sản, giá cả cũng hợp lý. Nhà mình 4 người ăn bữa trưa canh chua chíp, rau muống 2 đĩa luộc, xào, 1 đĩa thịt bò xào, 2 miếng cá thu sốt, 1 đĩa mực cơm hấp, 1 bia, 2 nước ngọt, cơm hết 560k, ăn bữa tối 1,6kg cua gạch, 2kg chíp hấp, 0,5kg gà xáo gừng, 2 bia, 2 nước ngọt, cơm, rau hết 1.300k. Hợp lý phải ko các bạn.
3. Đi lại: đi gần thì gọi taxi, nên đi taxi Sông Hàn hoặc Tiên Sa, giá rẻ hơn Mai Linh và Vinasun. Đi xa thì mình tìm thấy địa chỉ này giá rất hợp lý, Mr Đức 0932403014 (www.hoiantransport.com). Nhà mình đi từ Hội An về ĐN xe Vios hết 250k.
4. Chơi: Nếu có điều kiện thì nên tự thuê xe đi Bà Nà, lý do là đi theo tour họ bắt mình về sớm để còn ghé mấy điểm mua hàng nên không có nhiều thời gian chơi trên Bà Nà. Mình đang chơi rất vui, chưa tham quan hết các điểm thì bị bắt về. Và nên đi Bà Nà ngày thường cho đỡ đông, cuối tuần đông lắm, cần thiết mang theo áo khoác nhẹ.
Công viên châu Á chỉ có khu vui chơi là hoạt động, còn vòng quay Sun Wheel hay nhất thì đang nghỉ bảo dưỡng, phí quá.
Đi Cù Lao Chàm thì mình mách các bạn cách đi thế này vừa đi được cả CLC, Hội An trong ngày mà giá lại rẻ. Nhà mình mua tour đi CLC trên đường về nói tour cho xuống Cửa Đại, chơi, tắm biển ở Cửa Đại đến khoảng 4-5 h chiều bắt taxi vào Hội An chơi, ăn tối. Khoảng 9h gọi xe về lại ĐN hết 250k. Nên dành thời gian để ăn mấy món ở CLC là ốc vú nàng, bào ngư nhé, rất ngon.
Ăn hải sản ở Cửa Đại giá cũng hợp lý nhé, nhà mình ăn 1kg ốc hương nướng, 1kg tu hài nướng, 2 bia, 2 nước ngọt, 2 ghế nằm, 2 kem hết 1.100k. Quán gì đó ko nhớ tên, cạnh quán Khải hướng từ ĐN vào.
Nói chung nếu tài chính dư dả nên thuê xe tự đi Bà Nà và Cù Lao Chàm sẽ chủ động thời gian, chơi được các điểm lâu và kỹ hơn, không bị giục đi theo tour.