Mẹ đặc biệt quan tâm đến việc bảo vệ làn da cho con, vì mẹ không bao giờ muốn con yêu phải khó chịu, mất ngủ vì bé bị hăm tã.
Vây là Soobin của mẹ đã tròn 23 tháng tuổi. Mẹ không bao giờ quên khoảnh khắc lần đầu tiên được nhìn thấy con, thật kỳ diệu và hạnh phúc. Mỗi khi nhìn con vui đùa hay mỉm cười trong giấc ngủ ngon, mẹ tự hứa với mình sẽ chăm sóc con thật tốt để con luôn được khỏe mạnh, để luôn được ngắm nụ cười đáng yêu của con.
Mẹ đã tìm hiểu rất nhiều cách phòng ngừa hăm tã với những kinh nghiệm dân gian như rửa bằng nước chè xanh hoặc lá trầu không, giã khế cùng chút muối rồi lấy nước lau lên vết hăm… nhưng những cách này chỉ hiệu quả tạm thời rồi hăm tã vẫn tái đi tái lại. Cuối cùng, mẹ phải cầu viện đến sự trợ giúp từ bác sĩ. Ở đây, mẹ đã được bác sĩ giảng cho hiểu rõ về cơ chế của hăm tã. Làn da con yêu vốn rất mỏng manh lại chịu sự tấn công liên tục của hăm tã. Vì vậy để bảo vệ làn da nhạy cảm này, bác sĩ khuyên mẹ phải tạo một lớp màng bảo vệ 24/24 giờ bằng cách bôi thuốc chống hăm trước mỗi lần quấn tã cho con.