Giai nhà mình năm nay 11 tuổi, răng hàm trên khi cắn lại thì không đoàn tụ với răng hàm dưới được! Cách 1 khúc ra phía ngoài ý ạ. Buồn ghê.......Cả nhà chả ai bị hô gì đâu, răng cỏ hơi bị đệp!!!! Thế là mình cho bạn ý đi khám, Trung tâm đó khá là đình đám, uy tín ở Tp. HCM. Bà nha sỹ phán: hô quá, phải đeo dụng cụ chỉnh hàm, yên tâm, bé tuổi này chỉ cần đeo đều, 2 năm thôi là hàm đẹp! Trời ơi mình tin sái cổ, tràn trề hy vọng. Rút luôn 18 chai ra làm cái dụng cụ đó! An ủi, đe nẹt, động viên sùi bọt mép để bạn ý đeo mỗi tối. Lúc đầu bạn giai cũng hăm hở, nhưng ngay sáng hôm sau phát sinh tình hình là: ĐAU! Cái dụng cụ đó cài vào miệng, kéo hàm trên vào nên hàm bị đau, dây thì dắt vào tai, có cài móc kéo bằng kim loại giữa má, thế thì lúc nằm chỉ được duy nhất 1 tư thế là nằm ngửa!! Thế là vừa đau hàm, vừa mỏi cổ, vừa bị cái móc kim loại đè lên má làm đau! Bạn ý cũng cố gắng, kéo dài được khoảng 2,3 tháng! Rồi vẫn kêu đau, kêu ko nằm nghiêng được...Rồi mặc cho sự an ủi lẫn đe dọa của mẹ, tần suất đeo càng ít, giảm dần, giảm dần! Giờ thì bỏ luôn rồi.... Thú thật thấy bạn ý đeo lùng bùng trong miệng rồi nằm ngay đơ suốt đêm thế, mình cũng xót xa! Đi tái khám định kỳ, bác sỹ cũng chỉ nói bé phải đeo thường xuyên nhé. Phải chịu khó mới đẹp!v.v.... Thế thôi! Chắc lấy đc 18 chai cái dụng cụ đó là xong rồi! Mình nghĩ chắc mình mất tiền ngu rồi! Có đứa trẻ nào chịu được sự đau đớn, khó chịu như vậy hàng ngày ko! Mà kéo dài cả 2 năm trời! Biết thế, hồi đó cho niềng mắc cài luôn cho rồi!....... Không biết có mẹ nào nhà mình xài cái dụng cụ chỉnh hàm cho con như thế mà có hiệu quả ko ạ????? Và nếu cũng lâm vào tinh cảnh như mình thì lên tiếng để cảnh báo các mẹ khác đừng bị mất tiền oan thế nữa ạ! Có mẹ nào có pp chỉnh hô cho con tốt ko, mách mình với nhé! Cảm ơn các mẹ!