Các c ơi cho em hỏi chút, chuyện là con gái em 4t, gần đây e thấy con hay dụi mắt, khi con chú ý nhìn cái gì nhiều thì e thấy trông mắt hơi bị lé nên mới đua con đi khám vì nghĩ bị lé thì chỉnh lại đc. Thế nhưng bác sỹ bảo không phai lé mà bị cận. Đo mắt phải gần 1 độ, mắt trái nặng hơn, 1,25 độ. hixx e k ngờ con còn bé vậy mà đã cận rồi. CHắc là do em cho con xem tivi với chơi đt nhiều quá.
bác sỹ cũng cho thuốc nhỏ mắt giúp điều tiết gì đó và hẹn tái khám nếu không giảm thì phải đeo kính. em hoang mang quá, bé tí mà phải đeo cặp kính dày cộp thì tội nghiệp con quá, có mẹ nào chung hoàn cảnh với em k, có kinh nghiệm gì k giúp em với