Các mẹ ơi, mình có đứa cháu bị bệnh "xệ dái" hay "sà dái", ko biết mình viết có đúng ko nữa nhưng triệu chứng là tinh hoàn của cháu mình bị tụt xuống dưới nhất là khi chạy nhảy hay khóc nhiều thì tinh hoàn lại tụt nhiều hơn. Cháu năm nay đã 4 tuổi rồi và bị bệnh này từ hồi nhỏ mới sinh ra. Chính vì sợ cháu khóc mà tinh hoàn tụt xuống nên cả nhà ko ai dám làm trái ý cháu, mọi thứ đều chiều theo ý cháu nên càng lớn cháu càng hư vì càng ngày cháu càng nhận thức được cả nhà đều sợ mỗi khi cháu khóc! Hiện giờ ở nhà mình chưa đưa cháu đi chữa bệnh ở đâu cả vì nghe nói bệnh này khi lớn lên sẽ tự khỏi. Mình thì mình nghĩ là bệnh này nếu ko chữa trị ngay thì sẽ gây bất tiện trong sinh hoạt cho trẻ và chưa kể đến có thể ảnh hưởng đến vấn đề sinh sản sau này của trẻ. Mẹ nào có con trai đã từng bị bệnh tụt tinh hoàn như cháu mình thì xin chia sẻ bệnh này có nguy hiểm ko và chữa trị như thế nào? Liệu có phải lớn lên sẽ tự khỏi như người ta nói ko? Mình xin cảm ơn rất nhiều! :Rose: