Các mẹ ơi, bé nhà em mới 16tháng nhưng cháu đi luôn ưỡn ngực về phía trước làm lúc cháu đi nhìn lưng cứ cong cong và buồn cười. như vậy liệu sống lưng hay lồng ngực của cháu có làm sao không hả các mẹ? các mẹ có kinh nghiệm tư vấn dùm em với. Em đang định khi nào cho cháu đi khám tổng thể, chụp sống lưng xem cháu có làm sao không. Em cháu nhập viện 2 lần vì bị viêm phế quản, phải chụp phim nên mỗi lần nghĩ tới phải cho cháu đi chụp phim em lo lắm, tại con khóc quá trời sau đó cả ngày cứ lả ra vì mệt.
các mẹ có ai biết trường hợp nào như bé nhà em không, giúp em với.