Bài học xương máu cho các mẹ có con bị viêm mũi họng
Chào các mẹ!
Mình đã tự xỉ vả mình rất nhiều vì cái nguyên nhân để con bị viêm phổi là do bản thân mình. :Crying::Crying::Crying:! Đã 3 ngày ôm con ốm nước mắt lại trào ra. Làm mẹ thật khó, mình đúng là một người mẹ không ra gì - mình đã tự xỉ vả mình ngàn lần như thế. Mình muốn chia sẻ kinh nghiệm với tất cả các bà mẹ để không bé nào bị làm trầm trọng bệnh tình của con nữa.
Ngày chủ nhật mình cho chíp đi chơi, trời hôm đấy nắng. Lúc đi mình cho đi xe buýt, nhưng lúc về lại cho ngồi xe máy. Lại phơi nắng con lúc 2h chiều. Các mẹ chú ý, đừng cho con đi chơi xa nhà quá, không nên phơi nắng con như thế dễ bị ốm lắm. Chíp nhà mình mới 8 tháng, về nhà bị ho
Ngày thứ 2, 3 chíp bị ho, uống diếp cá và bổ phế cũng không khỏi, mũi và họng khò khè và có nhầy. Đến đêm thứ 3 chíp ngủ được nửa tiếng thì ọ ẹ dậy rồi trớ. Mình cũng bị ốm từ hôm đấy. Và mình rút kinh nghiệm từ bản thân nếu ốm thì phải bịt khẩu trang khi ôm và gần con đề phòng lây bệnh cho con vì sức đề kháng của bé còn rất yếu. Và đây cũng là cái ngu dại nữa của mình!!:Crying:
Ngày thứ 4, sau buổi trưa ngủ dậy chíp đột nhiên sốt và quấy khóc mình cho uống hạ sốt nhưng vẫn không ăn thua. Đêm đấy cả đêm chíp khóc, hai mẹ con ốm vật lộn cả đêm mệt nhoài, mà chíp ốm chỉ có mẹ mới bế được.
Ngày thứ 5, chíp lại bị sốt cao, sốt ruột gọi cho 1 bác sỹ trên WTT đến khám. BS chẩn đoán bị sốt siêu vi trùng :Crying::Crying:!!! Bảo không phải uống KS chỉ phải uống
cotfitu - thuốc long đờm,
nước oresol - bù nước
hạ sốt
Men tiêu hoá ống của pháp
smecta.
Cả đêm hôm thứ 5 lại quấy, đến sáng hôm thứ 6 thì không ai dỗ được. Mẹ cũng không ngồi được chỉ bế và dong con. Mắt con lúc nào cũng lờ đờ vì buồn ngủ, vì mệt mà không ngủ được. Không chịu ăn cháo, còn sữa thì uống rất ít, nôn trớ toàn ra đờm dãi. Đã 3 ngày con bị đi ỉa, toàn nước, nhầy, bọt
Ngày thứ 6
Cái ngu dại của mình con bị lâu thế mà không cho đi BViện khám cẩn thận mà lại mời bác sỹ đến nhà khám. Nên con mới bị nặng như thế
Chiều thứ 6 chíp nằm ngủ thở phập phùng chỗ bụng rất nhiều, trông mệt lắm. Mẹ gọi lại cho BS báo như thế. BS bảo đếm nhịp thở, xem có co rút lồng ngực không, ức có phập phùng không?
NHịp thở của chíp hơn 50/ phút. có co rút lồng ngực và phập phồng chỗ ức khi thở - BS bảo phải đi cấp cứu ngay
Mình khóc hết nước mắt, cả nhà đi khám cấp cứu ngay trong mưa. Đến bệnh viện Việt Nhật, sau khi khám BS bảo bị viêm phổi, đi chụp XQ. Sau khi chụp phim, BS bảo bị viêm phổi.
mình hỏi có nặng lắm không?
BS: Bị phổi là nặng nhất còn gì
mình hỏi con bé nhà cháu mấy hôm nay bụng cứ đầy đầy, bị đi ỉa nhiều lần và toàn nước và bọt
BS: đi siêu âm bụng
Sau khi đi siêu âm thì bụng không sao. BS kê đơn
Zinat 125mg 1,5gói/ 2 lần ngày uống 2 lần
Solmuc 2,5ml/lần ngày uống 2 lần
Men tiêu hoá uống như đơn của bs khám trc
BS hẹn 3 ngày sau khám lại - thứ 2
12h mới khám xong, hiệu thuốc đóng cửa hết mình đành về cho uống amoxilin nhà có và cotfitu - thuốc long đờm
Ngày thứ 7
2h sáng con lại bị sốt, phải cho uống hạ sốt nhưng đêm thì quấy không ai ngủ được.
6h sáng con dậy, trớ, quá mệt không khóc được, cứ rời tay mẹ lại mếu gọi mẹ, mẹ ơi!!!
Nhìn con mà nước mắt cứ trào ra. Sáng bố dậy sớm đi mua thuốc.
Zinat đắng lắm, uống lại trớ. Mà lúc trớ thì khó thở lắm toàn trớ lên mũi.
Uống Solmuc cũng trớ
Uống sữa cũng trớ
Chíp mệt lắm, mắt lờ đờ, không khóc to được, không buồn nhìn quảng cáo, cũng không cho ai bế ngoài mẹ.
Chíp khó thở, thở dốc. Mũi khò khè, mẹ như phát rồ dại ôm con lại khóc.
Ngày hôm thứ 7 con sốt cao, phải uống hạ sốt 3 lần lúc 2h, 11h, 18h
Ngày chủ nhật,
1h con lại sốt cao, phải cho uống hạ sốt, nhưng có lẽ mệt quá nên cũng chịu ngủ, nhịp thở vẫn nhanh.
Sáng dậy cho uống thuốc, cứ uống thuốc nào lại trớ thuốc đấy, không chịu ăn uống mấy lúc nào cũng thèm ngủ. Mẹ lúc nào cũng ôm trên tay, ngủ thì chỉ đặt được 30 phút là dậy khóc, có khi mắt vẫn nhắm mà vẫn khóc:Crying::Crying::Crying:!
Hôm nay ho nhiều hơn, thở cũng đã đỡ gấp hơn, thi thoảng cũng cho mẹ ngồi 1 chút
Chiều cho ăn chút cháo, ăn được 2 - 3 thìa lại trớ lên cả cháo, trớ không còn hơi sức mà khóc
Ngày chủ nhật chỉ lúc chiều thấy hơi sốt cặp nhiệt độ 38 độ, nên không cho uống hạ sốt. Đêm hôm qua không sốt.
Sáng thứ 2, sáng nay
6h sáng con mở mắt dậy, ị đùn - Việc này mấy hôm nay thường xuyên lắm. Chậu quần áo của bố mẹ, con đầy có ngọn.
Rửa ráy cho con xong, con lại buồn ngủ mẹ cho con ti nhưng mấy hôm nay con mệt quá chẳng chịu ti. Con bị ho mấy lần họng toàn đờm, lúc nào ho lại mếu máo khóc
Mẹ phải đi làm vì cả tuần trước nghỉ ở nhà, bố ở nhà chăm con.
Chiều nay mẹ cho con đi khám lại, con dạo này gầy quá. gần 9 tháng con chỉ còn số cân chưa bằng lúc 4 tháng 8.2kg :Crying::Crying:!
Các mẹ ơi!
Đừng có sợ không dám cho con uống ks mà không cho đi khám
Nếu bị viêm mũi họng 1-2 ngày là phải đi khám ngay, nhất là kèm theo sốt
Phải đi đến bv khám và hỏi kỹ sự tư vấn của bác sỹ hoặc đến phòng khám chuyên khoa nhi đừng để như mình
Bác sỹ đến khám cho chip nhà mình sau khi biết cháu bị viêm phổi có gọi đt mấy lần hỏi thăm tình trạng của bé. Ông bà đều mắng, nhưng thực sự đây gọi là tai nạn nghề nghiệp. Và con mình, do mình gây ra nên bị tình trạng nặng như thế. Mình không oán tráchh ai chỉ oán trách và xỉ vả bản thân mình thôi
Ước gì mình có thể làm lại!
Không biết đến bao giờ chíp nhà mình mới được như ngày xưa?
Không biết đến bao giờ chíp nhà mình mới khỏi?
Nghe nói bị phổi là hay bị tái phát, uống ks nặng thế này bao giờ mới hết ốm đây?