Tôi chữa loét sùi hang vị dạ dày bằng đông tây y kết hợp như thế nào?
Mình bị viêm dạ dày mãn tính, nghĩ chả khỏi nên ít điều trị vì cũng thi thoảng mới đau. Mới nhất đã trải qua 1 tuần như sau : đau dưới ngực thường xuyên gây cảm giác buồn nôn, 1 đêm phải dậy vì muốn lộn ruột ra vì cảm giác đó nhưng không ói được, rồi nhiều khi đau nhói vật vã, đói cũng lúc đau lúc không, no có khi còn đau hơn…không còn sức/tâm trí làm gì, sút cân. Những lúc thế này mới thấy sức khỏe chính là thứ quý hàng nhất của con người. Mình đoán là loét rồi, nghiêm trọng rồi nhưng mình không hợp dùng kháng sinh nên chần chừ, tự chữa bằng mấy loại thuốc ức chế axít, thuốc bột, thuốc sữa tráng dạ dày, rồi viên nghệ mật ong của viethoney, cho tới lúc hết chịu nổi, mình đi nội soi thì kết quả là : xung huyết, loét d=9mm và sần sùi vùng hang vị. Cầm kết quả, mình thấy ghê quá, hơn sự tưởng tượng, nhưng rồi cũng về luôn chả khám xét gì nữa vì biết quá rõ những loại thuốc phải dùng mà không muốn dùng. Rồi đọc thấy nguy cơ ung thư, đang đau đớn lại sinh tâm lý lo thêm, thấy đời thật là tối, nhưng tất nhiên cũng thây kệ nó thôi, chỉ suy nghĩ phải làm sao chữa hết bệnh, hic.