Hi mọi người , vô webtretho xem bài thì nhiều mà tới hôm nay mình mới tạo acc và viết bài vì thật sự mình đang rất muốn chia sẻ niềm vui minh đang có :)


Chẳng là mình bị bệnh vẩy nến đã lâu, thuốc thang, chạy chữa ròng rã mà chả bõ bèn gì với mấy cái đám " da cóc ghẻ" ngày càng phát triển trên người, thế là đâm chán, bỏ mặc luôn, " sống chung với lũ" (:|



Tuy là nói vậy thôi chứ mỗi khi dom` đến mấy dấu tích đó là mình lại tìm bác sĩ, bài thuốc, ai bày gì làm đó, nhất là coi mấy bài về vẩy nến trên webtretho. Phải nói là hoa cả mắt @@.


Rồi cúi cùng, mình chọn giải pháp :
không thuốc
( vì thấy tuốc nào cũng độc, tác dụng phụ phía sau cũng kinh không kém bệnh trên người, thậm chi còn hơn >"< )
không khám
( chán, còn thuốc thì giảm mà ngưng phát là nổi) và
chỉ xài dầu dừa
, thoa bất cứ lúc nào thấy nó khô( siêng thì cách 1-2h/lần, quên thì bôi sau mỗi khi tắm xong, sáng-tối) Lúc xài thì không mang tâm lý dùng dầu dừa chữa bệnh, chỉ là muốn chỗ vẩy nến mềm hơn thôi, chứ ko bôi thì khi nó tróc vẩy khô và dễ ăn sâu vô thịt, ngứa tay kéo 1 phát là thôi rồi luôn 8-|



Nãy giờ kể lể lan man, giờ vô nội dung chính, hihi, mình không giỏi viết , chỉ giỏi 8 nên mong mọi người thông cảm.


Nhắc đễn sữa tắm/ xà bông thì mọi người biết rồi đó, những người mắc bệnh Vẩy nến như mình đều được khuyên là hạn chế dùng vì các thành phần hóa chất trong đó dễ gây kích ứng gì gì đấy, nói chung là không tốt cho vùng da bệnh, đại khái là cảm nhận của mình khi xài xà bông/ suẵ tắm chà lên chỗ bi vẩy nến là...RÁT @@, tắm xong, da bỏng đỏ và thay vẩy nhanh. Nhưng tắm mà không có xà bông thì eo..mình không chịu được, tắm = lá thuốc càng kinh, da rít và cảm thấy còn dơ hơn, mà cũng phiền phức nữa, ngày tắm ít nhất 2 lần mà pha nước hoài đâm làm biếng :))



Số là nhà mềnh có mấy người cậu dì chuyên về hóa chất. Mà càng làm về hóa chất thì họ càng tránh xa @@, nhất là mấy vụ mỹ phẩm, chê loại này tẩy nhìu, loại kia mùi giả tạo v..v. cuối cùng tự chế xà bông dược liệu xài luôn, đã vậy còn ALL IN ONE ( tắm-gội- rữa mặt)



Ban đầu cũng xài ủng hộ nhưng thật sự hơi khó xài, vì không có chất tẩy và tạo bọt như các loại sữa tắm khác trên thị trường nên không tạo bọt, xịt cả nắm chà điên luôn mà cứ như thoa lotion í, gội lên thì giống dầu xả hơn dầu gội, nhưng có 1 điều duy nhất em thấy OK đó là cho dù chà nhìu mấy lên đám vẩy nến thì nó cũng không có tẹo nào cảm giác rát cả, cũng hay phết. Nhưng cái tính em nó cứ như Truơng Phi, chà xà bông không thấy bọt, có thế cũng điên, xài 1 lần rồi thôi, trả cho dì :p nhưng dì bảo " mày da dẻ vậy mà còn lười biếng, thuốc ko thoa lại tắm xà bông tẩy kiểu đó, lột như rắn cho xem, ráng tắm đi, tóc nhìu quá, ko gội cũng được nhưng phải tắm" Híc, thía là mình " bị buộc" xài như thế đấy :((.



Vậy là ngoài việc bôi dầu dừa như trên, giờ đây mình có thêm bình " dầu tắm dược liệu homemade 100%"


Và đây là biểu hiện của da em sau 2 tuần tắm:


- 2 ngày đầu: da mềm,vẫn đỏ, vẩy vẫn tróc nhiều nhưng mỏng và bóc từng miếng to ( lúc trước nó vụn vụn, có cả bột)


- 1 tuần : viền xung quanh cuả mảng vẩy nến có cảm giác khô, ngứa như mọc da non , vẫn tróc vẩy to, mềm, mỏng.


- 2 tuần : quá trình tróc vẩy chậm hơn, 1-2 ngày thay vẩy 1 lần ( bình thường là thay vẩy hàng ngày, gỡ miếng nào là 1 buổi sau là lên miếng khác), bề mặt mảng da bệnh khô thoáng, ko bị lủng vì vẩy ăn sâu, da cũng bớt đỏ hơn trước nhiều.



Mình không chắc là sau này có may mắn hết không nhưng trước mắt là mình thấy khả quan, sẽ " review " thường xuyên tiến trình của da để mọi người rõ hơn.


Nếu có bạn nào quan tâm muốn mua thì mình cũng sẵn sàng chia sẻ. Ban đầu chỉ là làm để ở nhà xài nhưng sau này mấy người bà con khác hỏi mua và ủng hộ nên giờ cũng bắt đầu làm nhiều hơn để bán, có điều không nhiều như mấy sản phẩm trên thị trường. Hiện nay chỉ có bán tại nhà ở Nha Trang thôi ( đó là quê mình), nhưng ai cần mua thì mình có thể liên hệ để chuyển hàng vào.


Note: nói trước là mùi dược liệu chứ không phải mùi " huơng hoa thơm ngát" như Enchantuer hay Dove j j đó nha. nếu bạn nào xài sả chanh hoặc tinh dầu oải huơng rồi thì chắc hiểu.:x



PS:Xin xác nhận là mình không hề có ý quảng cáo sản phẩm gì ở đây nhé, chỉ thấy đồ tốt thì muốn chia sẻ thôi, nên các bạn nào không đồng ý thì có thể bỏ qua bài của mình, đừng ném đá tội mình nhé.;)