Tình hình là thế này, hôm qua sáng sớm em quất nguyên tô bún bò, tinh thần sảng khoái để vác xác đến BV RHM ( Nguyễn Chí Thanh, Q5, HCM)nhổ răng khôn theo lịch hẹn. Mới đầu tinh thần khá ổn vì dù gì cũng đã nhổ đi 3 em răng (số 4 và 5 hàm trên và hàm dưới), ai ngờ vô gặp cô trợ tá kia phán câu "Răng em phải mổ, ra đóng phí". Lót tót ra đóng phí 550K/ Chiếc răng, vô leo lên ghế nằm. Ông BS lại chích cho 2-3 phát vô răng đau điếng :( , đợi 3p mà cơ hàm em vẫn không tê, ông kêu nằm đợi nữa. 5p trôi qua, nghe con nhỏ trợ lý nói răng này khó phải rọc nướu gì đấy, ông BS trả lời "Không sao, nhổ được". Ai ngờ khi tới ông nhổ, nghe rắc rắc vài phát, giơ chiếc răng ra, phán câu "Bị gãy chân răng". 2-3 con trợ lý lại vòng vòng, càng làm mình sợ. Ổng nại nại miết vẫn không ra, cả buổi sau chắc do máu mình chảy nhiều hay sao ông phán câu " Thôi sót 1 tý, không sao đâu, Anh sợ làm nữa ảnh hưởng tới dây thần kinh luôn thì khổ. Vài bữa nướu nó lành bọc lại là ok". Lúc đó tê cứng hàm có trả lời được gì? thấy ổng cuốn bông gòn nét vào bảo "Xong". Ngồi dậy đầu óc quay cuồng,hỏi ông lần nữa "Sót vậy có sao không? Có ảnh hưởng tới việc chỉnh nha của em không" Ổng bảo "Không sao". Cho thuốc rồi em về. Về nhà mắt bên chỗ nhổ thấy đau, đau. Nên tranh thủ ngủ tý, Tối cũng thuốc men đầy đủ rồi ngủ sớm coi sao. Sáng thức dậy mắt chùm bụp, sưng cả mép dưới. Hoảng hồn điện thoại lên RHM hỏi, Con y tá bảo "không sao, nhổ răng đâu ảnh hưởng gì tới mắt mà em lo". Cúp máy, lòng vẫn còn ngờ ngợ... ngồi tra google từ sáng giờ vẫn chưa thấy ai có triệu chứng giống mình. Nên càng lo... :(


Share lên để mọi người cùng biết ạ :( Tuần sau lại phải nhổ tiếp cái số 8 dưới bên kia nữa dòi, nghĩ đến cái hàm răng mà phải nhổ 8 cái răng là muốn xỉu ( em đi được nữa đoạn đường rồi mn ạ :3 ) [-([-([-([-([-([-(