Chào các cô, các chị,


Đầu tiên chúc các cô và chị ngày mới hạnh phúc nhé. Em bị bệnh nhưng chưa hiểu lắm về nó nên mong muốn học hỏi ít kinh nghiệm từ các chị.


Dạo gần đây em bị một kiểu bệnh kỳ lạ, đã đi khám bệnh tại Bệnh viện Q4. Bác sĩ bảo em bị viêm mũi dị ứng, em đã làm theo lời bác sĩ:


- Ít làm việc phòng lạnh.


- Ít để hơi gió và hơi lạnh thổi và mặt hay cơ thể.


- Lắm toàn bộ quạt thông gió cho nơi làm việc và nhà ở.


Duy có một điều ko tránh dc là bụi, vì em phải ở xưởng làm nhiều. (phòng lạnh nhưng vẫn có ít bụi). Nhưng em vẫn không hiểu là những lúc em ngủ dậy không có ở xưởng vẫn bị sổ mũi.


Triệu chứng sổ mũi cũng vô chừng:


- Có lúc em dậy tập thể dục buổi sáng 6h30 - 7h 30 thì cũng bị sổ mũi. Nhưng tập xong thì hết.


- Nhiều khi mệt quá, làm việc đến 9h ngủ thiếp tý dù ít hay nhiều khi dậy đều sổ mũi.


- Có lúc 8h30 em ngủ thiếp đi trong phòng lạnh (27 độ C, không để hơi lạnh thổi vào người, nằm dưới chăn) nhưng khi ngủ dậy vẫn bị sổ mũi.


- Sổ mũi cũng rất lạ, nước dịch màu trắng, có bọt bong bóng nhỏ nhỏ. Ngoài ra, có lúc em thấy trước khi sổ mũi là cơ thể em khá cứng, máu huyết như chưa lưu thông và dồn ở phần mũi và đầu nhiều hơn.


Các cô và chị có thể mách em tips nào để tránh cái bệnh này không? Vì khám bệnh và uống thuốc chỉ dứt trong tuần đó nên em dẹp thuốc Tây luôn rồi ạ.


Cám ơn các chị, cô nhiều lắm.


KIMSON