Mách cho mẹ nào hay bị cúm hay sức đề kháng yêu hay bị ốm vặt nhé!
Dear các mẹ!
Chuyện là mình bị cái bệnh rất hay sụt sụt rồi hắt hơi, ho hắng - kiểu dạng như cúm í. Hôm nọ đi Thanh Hóa chơi về tự nhiên người ngợm hắt hơi sổ mũi liên tục, người đau ê ẩm, sợ nhất là sốt cao ấy. Chồng mình sợ đưa vào bệnh viện nhiệt đới khám được chẩn đoán là bị cúm gia cầm gì đó vì ở đấy đang có dịch cúm gia cầm mà... hichic, sợ hú vía, bác sĩ cảnh báo là rất nguy hiểm này nọ và kê thuốc cho uống với bảo ra nhà thuốc mua cái viên thuốc ngậm Igygate d -f mà của nhật bản ấy. Bác sĩ Hà bảo là dùng tốt lắm, nó giúp tăng sức đề kháng mà lại ngừa được cúm, bác sĩ bảo cái này còn hơn cả vắc xin ở chỗ nó ngừa được cả cúm gia cầm hắt mấy nờ mấy mình quên rồi, vì vắc xin mới chỉ có loại ngừa đc cúm bình thường thôi, ko có ngừa được cúm gia cầm..
Thấy bác sĩ kê đơn cho lại thấy bảo của nhật bản nên mình cũng yên tâm mua về dùng thử, cho cả con bé con với bà ngoại dùng luôn, vì nó như viên kẹo í, ngọt ngọt rất dễ ngậm, con bé cứ đòi ngậm kẹo thành ra mình nhàn ko phải nhắc như kiểu uống siro... Trộm vía nhé, từ hồi dùng cả mình với bé con ko thấy ốm vặt như trước mấy, bà thì bảo tao thấy khỏe hơn ko ho hắng mấy...
Thấy hay nên mình lên đây chia sẻ cho các mẹ mua về dùng cho con rất tốt, mà thấy bảo mẹ bầu cũng dùng đc đấy. Bầu mấy tháng đầu bị cúm thì sợ lắm các mẹ nhé! dị tật này nọ sợ lắm, mà nói chung cứ bầu mà bị ốm sốt là sợ rồi...