Em chào cả nhà, tình hình là thế này:


Em và bạn trai quen nhau đã 5,6 năm và chuẩn bị tiến đến hôn nhân, ngày xưa a ấy rất gầy, nhưng ăn uống cũng rất điều độ và đủ chất vẫn không lên cân, cho đến 2 năm gần đây a ấy bắt đầu có da thịt tí, điều em lo lắng là, a hay bị sốt, cứ hở tí mệt thì mai a lại sốt, từ cuối năm ngoái đến nay a bị sốt cũng khoản 3-4 lần rồi, cứ mỗi lần sốt thì kéo dài mấy ngày nhiều khi cả tuần ko khỏi, cứ bớt bớt được một hôm, hôm sau lại sốt lại, theo như em thấy thì một người trưởng thành đặc biệt là đàn ông thì nếu số lần sốt như trên cũng gọi là nhiều rồi nhỉ? Vì bản thân em thì rất ít bệnh, nếu có sốt chắc 1 năm cũng chỉ có khoản 1 lần thôi, lâu lâu cảm ho sổ mũi chút thì em cũng ko cần uống thuốc cũng tự hết được. Còn a ấy cứ hay sốt như vậy thì có sao ko mấy a.c? Năm nay em nhớ thì a bị sốt vào đêm giao thừa, sau đó là vài tháng trước, a sốt cao và có triệu chứng sốt xuất huyết, nhưng sau đó bs nói ko phải, cũng kéo dài cả tuần và phải vô nước biển. Vài hôm trước a lại sốt, đến tận hôm nay vẫn chưa hết, lúc mệt lúc khỏe vậy em lo lắng quá, bảo anh đi khám tổng quát thì anh bảo ko thích, em chỉ lo là liệu có ảnh hưởng gì đến sau này hoặc có dấu hiệu bệnh gì mà mình không biết, và không biết có nguy hiểm không? A.c nào biết cách tăng sức đề kháng hoặc có cách nào chỉ giúp em với, em cũng lo là đi khám tổng quát tại VN mà nếu lúc đó không có bệnh gì thì bs cũng không giải thích được tại sao lại bị sốt thường xuyên vậy...


Thông cảm cho em hơi dài dòng tí...


:((