Để e kể cho mẹ nghe: lúc e vào chỗ khám ngta cũng tận tình chỉ e vô đó rồi để dép đó kêu e vô ghi trong bảng gì đó nào tên năm sinh địa chỉ giới tính xong kêu e ngồi đợi, e hỏi người ở quầy hỏi bác sĩ Trung đâu chị nói lát nữa bác sĩ Trung lại cái e đợi xíu cái bà kia kêu e vô chỗ khám e nói e bị 8 cái răng xâu phải trám với lại bị nức răng bả nói nức răng không chữa được một là nạo lấy tủy rồi bọc men sứ chứ không có cách nào khác e nói là nge ngta nói hạn chế không nên lấy tủy răng nên e nói với bả thôi đi rồi bả nói là vậy e trám răng không trám từng cái hay hết luôn e nói là trám hết cho e luôn rồi bà ở quầy vô cầm tờ giấy e ghi hồi nảy nói là trám một cái 250k 8 cái 2tr e đồng ý luôn rồi ngta làm. công nhận là ngta làm rất tốt tận tình làm cũng đẹp nhưng e thấy chỗ đó không ổn tí nào e nghe ngta nói đi sáng sớm dụng cụ được tiệt trùng cho nên e đi khi mà nó mở cửa e vô luôn. Vô làm xong một hàm rồi hàm kia gần xong ông kia bảo kiểm tra y tế ổng hốt hoảng lắm e cũng sợ không biết sao bà kia kêu e ra chỗ khác đi e ra mà e nhìn bả hoài bà ở quầy kêu e ra đây ngồi ghế đi chưa kịp ngồi bà này kêu e vô lại e nghi nghi e hỏi ổng ổng nói đáng lẻ phải vô phòng kia khám chứ không phải phòng này e nghi nghi rồi e bực mình hồi nảy giờ nhưng bù lại ngta làm cũng đẹp mà e không biết tại sao nữa????????????????