Dấu hiệu của em có phải là bị bệnh phổi không? Làm sao để khắc phục?
Cách đây gần một năm em chuyển sang sống trọ trong một căn nhà 3 lầu (+ tầng trệt). E ở lầu 3 trên cùng ngay cái phòng thờ dẫn ra sân thượng. (Phòng của e đc bà chủ ngăn lại bằng cửa nhôm chứ thực ra nó k phải là 1 cái phòng, và nó không kín). Xung quanh không có lỗ thông gió, chỉ có cái giếng trời sáng sáng thì chiếu nắng, mưa thì nghe tiếng mưa chứ tuyệt nhiên e không được hít thở không khí thiên nhiên.
Khi đi toilet e phải xuống lầu 2, ngày nào cũng đi lên lầu xuống lầu cả chục lần: rửa chén, đánh răng, tắm, giặt cũng phải đi xuống. Mỗi lần leo lên lại là muốn ná thở dù đi đã quen.
Mấy tháng nay bà chủ bán cơm, sáng nào cũng nhóm than để nấu bằng lò than, em ngủ dậy là nghe mùi khói nồng nặc bay lên tận đây, đến nỗi sau vài ba bữa là cái mùng của em ám khói luôn, nó hôi mùi khói kinh khủng.
Gần phòng e có một phòng khác, phòng này ăn ở cực dơ dáy, bỏ rác gần phòng em mà không chịu đi đổ liền, toàn là mùi thức ăn ôi thiu cá mắm, e phải thg xuyên nhắc họ và cũng thường xuyên hửi mùi ôi thối đó (phòng của em k kín), nhiều khi muốn ói thôi. (May là họ chuẩn bị chuyển).
Dạo gần đây e thấy leo lầu mệt hơn trc, người hay ho (khạc ra nhớt nhớt), cảm thấy mệt ngực, nhiều khi em thấy có dấu hiệu sốt về chiều nữa, đến chiều là mặt cứ phừng phừng, khát nước kinh khủng nhưng sau đó lại hết. Em nghĩ là do em ở môi trường không trong lành. Tháng sau e sẽ chuyển đi.
Nhưng hiện tại e thấy sức khỏe rất sa sút vs những dấu hiệu trên. E không bik có phải là bệnh phổi không? Và nó có nguy hiểm không? Và để khắc phục/ chữa trị thì làm ntn? Mong mọi người giúp em ạ. E xin đội ơn :(((((