Chào các anh các chị ạ!


Tình hình là chồng e cách đây 3 ngày bị xe đụng. Về ko sao, nhưng hwa đau quá nên đi bv. Bs chụp phim bảo ko sao, và có bâng cho cố định khớp và cấp thuốc. Ai dè bâng về chồng e đau hơn và rên rỉ dã man. Qua quen biết e đc 1 người bạn giới thiệu một ng thầy thuốc đã về hưu rất nổi tiếng ở Đà Nẵng nắn xương lại và cho thuốc uống. Chồng e uống vừa Đông vừa Tây, chườm đá thường xuyên. Nhưng đến hnay chồng e vẫn chưa khỏi và đặc biệt là tối nay đau dữ dội ko đi đc e phải cõng chồng(mấy hnay c đi nạn).


Các ac có kinh nghiệm gì hay điều trị bệnh này rồi giúp e vs ạ.


Xin chân thành cảm ơn !