Các mẹ ơi, giúp em với. Em mới sinh em bé đầu lòng xong được 1 tháng thôi. Mà con em bị khóc như khóc dạ đê ý. Trộm vía con, ban ngày nó rất ngoan ngoãn, ăn xong là ngủ hoặc nằm chơi. Thế mà cứ tầm 10 h tối là nó khóc như bị đau bụng ý ạ. Thằng bé khóc đỏ mặt, khóc tới 2-3 tiếng liền. Khồng ai dỗ nổi nó, cả nhà bất lực chỉ muốn khóc theo con. Nhà em ai bày cho cách gì cũng làm cả rồi, đặt roi dâu đầu giường hay đốt vía nhưng không đỡ. Có mẹ nào có con bị như me không? Em mới sinh đứa đầu chưa có kinh nghiệm thấy sắp trầm cảm mất rồi, huhu. Giúp em với @};-