Dạ xin chào các mẹ em. Em được xin phép xưng hô là em vì xưng con thì nghe có phần hơi...


Năm nay em 21 tuổi. Hồu còn nhỏ lúc mà răng khôn mọc r ý em đã dại dột chơi ngu nên răng cửa em bị đập xuống sàn khiến bị mẻ và chân rănv cũng bị yếu. Nhưng do còn nhỏ nên em cứ để v chẳng đi trám cũng chẳng đi khám. Đến năm em học lớp 10 lúc đang chạy xe máy thì bị choáng nên một lần nữa em lại hun đường. Lần này chỗ mẻ bị to hơn và đã đi trám. Cơ mà do một cái bị đụng vô tủy nên em lấy tủy luôn. À tiện nói luôn răng em hô nhưng không phải kiểu mái hiên mà là hai cái răng cửa nó to nên một mình một hàng như răng hai ly á. Do lấy tủy nên răng em bắt đầu chuyển màu và em định làm răng trước tết. Em có nói mẹ thì mẹ em hỏi giờ muốn bọc cái răng hư lại thôi hay muốn trồng luôn hai cái răng cửa cho thẩm mỹ. Em phân vân dữ lắm vì sợ trồng răng r ăn uống khó khăn r ê r nhức r buốt. Mà đi nha khoa tư vấn thì 10 ông hết 9 ông kêu không sao còn một ông thì nói hên xui. Em thật hết cách nên lên đây đăng bài vì rất rất mong các mẹ cho em lời khuyên đúng đắn với để em khỏi hối hận. Em cảm ơn các mẹ nhiều!