Các mẹ có kinh nghiệm chỉ giúp em với. Chả la sáng nay ba trở cháu đi học vừa về đến nhà thì cô giáo tel về nói con bị té trật chân. Khi ba mẹ lên đưa con đi bệnh viện khám, chụp Xquang thi ôi thôi chân con bị gẫy mất rùi. Nhìn con trai mới 5 tuổi cứ kêu gào lên khi bác sỹ chụp Xquang và bó bột mà em đứt từng khúc ruột. Con trai cứ luôn miệng nói " Mẹ ơi, mẹ ở cạnh con nhé!" rồi " Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá!", con cứ khóc ầm lên khi bác sỹ chạm vào chân con, nhìn con như vậy mẹ chỉ ước sao người bị gãy chân là mẹ thôi. Mẹ nào có kinh nghiệm chăm con khi bị gãy chân thì tư vấn giúp em với nhé. Vì em nghe nói cháu sẽ bị ngứa dữ lắm. Nhìn con mang cái chân bó bột to ơi là to mà tội ơi là tội. Em cám ơn các mẹ nhiều ạ.