Chào cả nhà. Em nay nay đã 27t rồi, cái tuổi mà bạn bè đã thành công và cũng đã có gia đình. Còn em thì mang trên người bệnh lao phổi và Bao tử. Có lẽ với em chắc không bao giờ lập được gia đình. Em điều trị lao đã được 6 tháng kết thúc uống thuốc vào cuối tháng 4 vừa rồi. Trong thời gian uống thuốc bác sỹ kêu em uống thêm nước cam và vitamin C nhưng cứ mỗi lần em uống là căn bệnh Bao tử lại đau quằn quại, cứ đau là nôn tới mấy ngày. 6 tháng điều trị em đã tốn rất nhiều tiền, vay mượn bạn bè đủ thứ. Cứ tưởng điều trị xong sẽ đi làm để trả số nợ đó, nhưng số không được như mong muốn...khi kết thúc điều trị bác sĩ nói là em đã khỏi bệnh, chúc mừng em....nhưng em có cảm giác trong người em vẫn mệt mỏi, thỉnh thoảng ho, tức ngực...đi khám bác sĩ bảo là không sao, nhưng trong người,em thì em có cảm giác được...thời gian gần đây em hay ho vào buổi sáng và chiều tối, người thì đổ mồ hôi suốt, sáng nay còn ho ra máu, người thì mệt mỏi, ăn uống không ngon miệng....em có cảm giác là bệnh đã tái phát chỉ sau 1 tháng điều trị...em rất hoang mang và lo lắng, ngày mai em sẽ đi khám lại coi sao, nhưng em nghỉ cảm giác em bị tái phát là,rất cao...cuộc sống thì đang thất nghiệp, ba mẹ thì đã hơn 70 rồi mà chưa đền đáp được gì nay lại thêm gánh nặng nữa...gia đình em đông anh em nhưng để bỏ tiền ra mà phụ giúp cho thằng em út điều trị dứt hẳn thì sẽ không và sẽ có nhiều lý do để từ chối...em hiểu và cũng không muốn trách ai, đó là cái số của em rồi...Nếu tái phát em cũng có suy nghỉ sẽ về quê điều trị nhưng lại nghỉ tới ba mẹ thì lại chảy nước mắt, vì đã hơn 70 rồi mà vẫn bươn chải ngoài đồng giờ,em mà về thì lại gánh thêm em nữa sao em nở...nhưng ở lại Sài gòn để kiếm công việc nhẹ nhàng vừa làm kiếm tiền trang trải cuộc sống vừa điều trị thì rất khó...cả nhà có thể cho em ý kiến được không? Nếu tái phát thì em nên uống thuốc miễn phí hay là tư nhân? Nếu là tư nhân thì ở Sài gòn em nên tới đâu...? Em muốn làm việc ở nhà hàng từ 9h sáng tới 9h tối vậy có ảnh hưởng không? Em nên làm như thế nào thì tốt và hiệu quả mong cả nhà giúp em được không? Mấy hôm nay em có suy nghỉ là có nên giải thoát cho mình không hay là cứ tiếp tục...em rất là mệt mỏi...cả nhà có ai có cách gì thì chỉ giúp em với? Em nên làm như thế nào thì tốt? Cho em một con đường để chọn được không? Em nay ở Sài gòn...


em xin chân thành cảm ơn.!