Chẳng là các mẹ ạ, bố tôi bị bệnh tiểu đường. Bị bệnh cũng lâu rồi mà không phát hiện ra do không có thói quen đi khám sức khỏe định kỳ. Hôm vừa rồi đang dạy học tự nhiên khuỵu xuống mà không rõ nguyên nhân, các thầy cô trong trường khuyên bố đi khám ngay. Bố lại là người duy tâm, xem sách khấn rồi bảo hôm nay ngày xấu nên không dám đi khám.
May sao gặp một bác sĩ nói rằng phải đi ngay còn kịp. Lúc đó mới chịu đi lên bệnh viện tỉnh để khám. Vừa lên đến nơi, gặp bác sĩ thì người co giật, may được khám kịp thời. Âu cũng là số mệnh, bác sĩ bảo nếu lên chậm nửa ngày thì không biết bố sẽ bị hậu quả ra sao. Cám ơn trời phật nhiều.
Hóa ra là bệnh tiểu đường, lượng máu lên đến 32, thảo nào ăn bao nhiêu cũng không béo được, đã vậy là uống rượu, uống sữa tươi có đường người cứ gầy rộc đi mà không rõ nguyên nhân.
Thế là bây giờ trong người bị 2 bệnh là nóng gan và bệnh tiểu đường, việc chữa trị khá mệt nhọc. Nằm ở viện Bạch Mai 2 tuần nay rồi mà chẳng thấy người ta cho về, tốn mất hơn 10 triệu tiền thuốc rồi mà không biết sẽ còn phải nằm viện bao ngày nữa. Nhà cũng chẳng nhiều tiền để cứ nằm viện mãi thế được.:(
Nghe chị trong công ty mách bị nóng gan thì chịu khó uống trà hoa tam thất giải độc, mát gan trong người, thấy cũng mừng mừng vì gan thì dễ chữa hơn bệnh tiểu đường. Cô nhà bên khuyên mua thuốc nam về chữa hơn là cứ nằm viện, thuốc nam lại rẻ hơn nhiều so với chi phí nằm viện. Nghe bảo nhà thuốc an dược chữa khỏi được bệnh tiểu đường nay mà tôi cũng không rõ thực hư ra sao? Các mẹ giúp em với. Còn nữa, bây giờ em phải đi đâu tìm mua trà hoa tam thất bây giờ? Cám ơn mọi người nhiều.