Chào các mẹ, mình đang rất lo lắng về việc con trai ăn uống khổ sở, cần các mẹ tư vấn giúp:


Con trai mình hiện còn 1 tuần nữa là được 6 tháng, đã tập bé ăn dặm từ hồi 4m3w, hiện giờ bé chưa biết ngồi nên cho ăn vẫn còn nằm ngửa, ăn 1 lần được lưng chén ăn cơm, ăn cháo tán qua rây, cháo thịt/cá kèm rau/củ, nhưng mà bé ăn khổ sở lắm, đút muỗng vào lừ ra, mẹ hì hục nhét vào, ngậm chặp lâu mới nuốt, rồi khóc, rồi đòi lẫy, mặt buồn không thèm nuốt....ông bà nội thì bảo là do cho bé ăn nhiều quá nên nó ngán nhưng vừa rồi có đâu khoảng 2 ngày tự dưng bé ăn ngon lành cũng hết chừng ấy cháo mà 2 tiếng sau lại đói, vậy thì đâu fai do ăn nhiều đúng k nhỉ ???, ui nhưng mà chỉ được 2 ngày đó thui :(


Mình đọc tài liệu thấy nói là tầm tháng này thì cho vào ghế tập ngồi ăn, mình cũng tập bé ngồi ăn, cho vào ghế tập ăn thì bé không có phản xạ gì cả, thức ăn đút vào cu cậu lại gục mặt xuống và chảy hết ra ngoài :(, không biết giữ đồ ăn trong miệng


Bé uống 1 ngày cỡ 1200ml sữa, uống thì tự nguyện lắm, k ép gì cả, ăn ngày 2 lần cháo như vậy, bé cân nặng 9kg và hiếu động lắm


Tóm lại là mình rất lo:


- Bé cứ gục đầu xuống và để đồ ăn chảy ra ngoài thì làm sao tập bé ngồi ăn được, chẳng lẽ cứ phải nằm ngửa hoài sao?


- Sao bé uống sữa tốt mà ăn lại kì cục vậy, mặc dù lượng ăn ko nhiều so với bé ? (mình đã giãn thời gian trước giờ bé ăn ra để nó thấy đói thiệt đói mà cũng không ăn thua)


Làm sao để con thấy ăn là niềm vui, con ăn đừng khóc lóc khổ sở nữa, các mẹ có kinh nghiệm chỉ bảo giúp e với, e mới làm mẹ lần đầu, bà nội bà ngoại lại quên cách chăm bé nên cũg lóng ngóng chẳng khác gì em, lo lắng con sau này bị bệnh biếng ăn thì chán lắm các mẹ ơi