Cô gái 29 tuổi không cố định lịch trình mà đi với tâm thế "chạy đến nơi mình muốn để trải nghiệm và khám phá theo cách riêng của mình". Chuyến đi có nhiều trục trặc nhưng để lại nhiều kỉ niệm quý giá.

Là người đam mê xê dịch nhưng chưa có nhiều cơ hội để thực hiện, tôi vô cùng ngưỡng mộ những bạn trẻ có được đi phượt, đi du lịch chỗ này chỗ kia. Mới đây, đọc trên VNE, tôi bắt gặp câu chuyện khá thú vị và ấn tượng của bạn Nguyễn Thị Tuyết Minh (29 tuổi, ở TP. HCM). Xin phép được chia sẻ lại với mọi người.

Tuyết Minh là một cô gái đam mê du lịch. Cô đã thực hiện chuyến phượt bằng xe máy đi 4 nước gồm Việt Nam, Lào, Thái Lan và Campuchia. Hành trình bắt đầu từ ngày 1/6, đi hết 15.000 km trong vòng 65 ngày. Cô gái 29 tuổi không cố định lịch trình mà đi với tâm thế "chạy đến nơi mình muốn để trải nghiệm và khám phá theo cách riêng của mình". Thế nên chuyến đi không tránh khỏi nhiều trục trặc nhưng để lại vô vàn kỉ niệm quý giá.

hình ảnh

(Ảnh: NVCC/VNE)

Do trước đó đã đi xuyên Việt rồi nên Tuyết Minh gửi xe máy theo tàu để bay ra Hà Nội. Tại đây, cô đi các tỉnh miền núi phía Bắc rồi xuất cảnh qua cửa khẩu Tây Trang (Điện Biên) để qua Lào. Lần đầu tiên đến Lào, cô nàng "vừa chạy xe vừa khóc nức nở" vì điện thoại bị khóa hơn 1 tiếng. Việc điện thoại bất ngờ bị khóa khiến cô không mở được các ứng dụng trên đó, mà tất cả thông tin, giấy tờ, tiền bạc đều nằm trong ứng dụng.

Cũng may là cô được một chị người Việt tại khách sạn ở đó giúp. Cô phải chấp nhận bị xóa sạch 25.000 tấm ảnh và các ghi chép về những chuyến đi trước đó khi reset lại điện thoại. Buồn bã, cô gái trẻ lại còn gặp đường xấu, sương mù... Hay sự cố làm rơi kính cận giữa lúc trời mưa bão, quần áo thì ướt sũng, đường xá đầy ổ gà, ổ voi. 

Từ Pakse, Tuyết Minh đến Si Phan Don tham quan rồi nhập cảnh Campuchia qua cửa khẩu Stungsteng và tiếp tục đến Siem Reap. Cô bị lạc ở bìa rừng giáp ranh giữa Campuchia và Thái Lan đúng lúc trời chạng vạng. Trời vừa âm u vừa không có sóng điện thoại khiến cô nàng cảm thấy sợ, muốn sớm tìm ra nhà dân. 

Tới Siem Reap, cô gửi xe để đến Bangkok thưởng thức ẩm thực. Sau đó quay về Siem Reap, khám phá đền Angkor, tới thủ đô Phnom Penh, thành phố ven biển Sihanoukville, hòn đảo hoang sơ Koh Ta Kiev; vùng cao nguyên Bokor.

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

(Ảnh: NVCC/VNE)

Rồi Tuyết Minh về Việt Nam qua cửa khẩu Hà Tiên, khám phá những địa danh cuối ở miền Tây Nam Bộ mới về lại TP. HCM. Phượt một mình, cô gái mải chạy xe nên có ngày chỉ ăn một bữa. Tổng chi phí của chuyến trải nghiệm 2 tháng ấy là khoảng 35 triệu. Cô nàng chia sẻ thêm tip tiết kiệm là hay thuê chỗ nghỉ là dạng phòng tập thể từ 70K-130K. Xe cộ thì cô chọn loại tiết kiệm xăng. Bạn cũng nên học sơ lược các cách sửa xe bằng những đồ nghề mang theo. 

Không biết mọi người thì sao chứ cá nhân tôi rất nể bản lĩnh theo đuổi đam mê của cô gái này. Là con gái lại một mình chạy xe máy xuyên biên giới, phải mạnh mẽ lắm thì mới không bỏ cuộc giữa chừng như vậy. Tuy nhiên, để an toàn thì tôi nghĩ ai có ý định đi cũng nên lên lịch trình cụ thể, chia sẻ với người quen, thu thập kinh nghiệm từ những người đi trước. Chuyến đi cũng cần có thêm bạn đồng hành để hỗ trợ khi mệt, gặp trắc trở. Nhớ nhé ạ!

Một số người để lại bình luận, góp ý khi theo dõi câu chuyện của Tuyết Minh:

- Một trải nghiệm tuyệt vời. Hồi chưa lấy vợ mình cũng hay đi lắm, nhưng cũng chỉ dám rong ruổi khắp các tỉnh miền Bắc, miền Trung thôi chứ không dám đi xa hơn.

- Tôi cũng mới chạy xe máy độc hành qua Cambot lần 3 (7/2023) tới tận Siem Reap để thăm thú quần thể đền đài Angko nên biết khá rõ đường đi. Tuy nhiên, việc bạn gái này đi một mình mà không có bất cứ "hoạch định" nào là rất dại dột. Ngôi sao may mắn lần này chiếu đúng bạn, nhưng đừng "tái bản" kiểu này lần nữa!

- Chúc mừng cháu gái đã hoàn thành chuyến đi xuyên 4 quốc gia ĐNA và trở về bình an! Chú cũng mê đi chơi và đã trải nghiệm xuyên Việt 52 ngày đêm qua hơn 40 tỉnh thành VN nhưng bằng ô tô nên hiểu cảm giác trước, trong và sau chuyến đi của cháu. Cảm phục cháu với thân gái dặm trường chủ yếu trên xe 2 bánh với những cung đường khó đi và heo hút!

Chú cảm nhận nhưng không khuyến khích cách đi mà thiếu chuẩn bị về lộ trình như cháu có phần mạo hiểm. Mặt khác, chi phí như cháu cũng là chặt chẽ, hơi tiết kiệm, có thể do cháu còn trẻ khỏe nên sức chịu đựng cùng hồi phục tốt hơn! Chúc cháu luôn khỏe, vui với đam mê và sớm tìm được bạn đồng hành trên mọi nẻo đường của cuộc đời.

- Tui thì đam mê là lái xe ngôi nhà di động đi phượt hơn vì tính an toàn cao. Xe máy gặp thời tiết cực đoan bất ngờ khó trở tay kịp.