Có nhiều người nói với tôi rằng“ Hãy xin nghỉ công việc hiện tại ở nhà chơi cho khỏe, mẹ em đã mất rồi trong nhà còn lại một mình em thôi chẳng may em cũng xảy ra chuyện gì đó thì mọi người không biết làm như thế nào. Nhưng mọi người đâu ở trong hoàn cảnh tôi đâu mà hiểu được khi nào ở trong tôi mọi người hiểu nhưng như thế nào. Thực sự chẳng có ai sự việc ấy sớm như vậy nhưng số của mẹ tôi đã như vậy rồi, đau buồn không thể giải quyết vấn đề gì đâu hay càng làm cho linh hồn của mẹ tôi không yên giấc. Người đã mất thì đã mất rồi còn người còn sống thì tiếp tục sống thôi. Một mình càng mạnh mẽ càng phải cần có một công việc nuôi sống bản thân. Tôi biết đoạn đường phía trước giờ tôi tự lập tự làm tự ăn chẳng có ai giúp đỡ gì cả nếu có họ chỉ giúp đỡ một phần thôi chứ không thể giúp đỡ được nhiều, họ còn gia đình của họ cần lo nữa hơi sức đâu để lo cho mình nữa.