Vua Anh Tông trải qua một tuổi trẻ đầy bốc đồng và nổi loạn. Ngài không những chìm đắm trong rượu chè, còn thường xuyên trốn khỏi cung đi thâu đêm suốt sáng. Thậm chí có lần nhà vua bị bọn vô lại ném gạch trúng đầu. Thượng hoàng Nhân Tông biết được vô cùng tức giận và suýt nữa thì phế bỏ ngôi vị Anh Tông. Nhà vua bấy giờ mới tỉnh ngộ rồi sau đó thay đổi hoàn toàn, trở thành một minh quân cực kỳ nghiêm khắc với kỷ cương và trật tự của vương triều.

Anh Tông là vị vua thứ tư của nhà Trần, sau lưng ông là cả một di sản đồ sộ về kinh nghiệm kinh bang tế thế của tổ tông. Nhà vua đã học hỏi kế sách giữ nước của Hưng Đạo Đại Vương, khiến lân bang nể sợ và kiêng dè. Dưới thời Anh Tông, cương thổ Đại Việt đã vượt qua rất xa địa giới cũ, vươn tới tận Thừa Thiên Huế ngày nay. Ông là một trong những minh quân cuối cùng của hào khí Đông A, trước khi trang sử rực rỡ của nhà Trần lật sang một chương mới u ám hơn.