Người phụ nữ này đang đối mặt với vấn đề tài chính nghiêm trọng và cần một lời khuyên để tìm đường đi đúng đắn. Cùng tìm hiểu câu chuyện sau và cho cô ấy lời khuyên bạn nghĩ là hữu ích nhất để vượt qua thách thức này nhé!

Người phụ nữ đau khổ và nhiều sợ hãi khi gặp vấn đề tài chính

“E thật sự tuyệt vọng k biết phải làm sao. Bài viết hơi dài nhưng mong mng đọc và cho e lời khuyên ạ.

Năm nay 31 tuổi nhưng đã lấy ck đc 13 năm, có 3 bé , bạn lớn nhất 13 tuổi bạn bé nhất 8 tuổi . Em ở Hà Nội và lấy ck về quê, lương e một tháng chỉ khoảng 7-8tr ở huyện. Ck e trước có mở quán nhưng k làm ăn được nên đã đóng, hiện tại đang k làm gì chỉ ở nhà chơi điện tử. Nói rõ hơn về ck e, ck e là người chỉ thích làm chủ, k thích làm thuê, e bảo đi làm thêm cái gì đấy đi nhưng cứ ở nhà tính làm này làm kia trong khi k có vốn. Vk ck bình thường lấy nhau từng kia năm là người ta đã có của ăn của để lắm rồi, nhưng nhà e lại k có cái gì, k có tiết kiệm nổi vài triệu. Đến cái xe wave cách đây 14 năm mẹ e mua cho e thời con gái đến khi lấy ck mang về nhà chồng đến nay vẫn chỉ có mình cái xe đấy để đi, Tết cả nhà 5 người thồ nhau trên cái xe đấy. Nói ra k ai tin nhưng là sự thật. Lại còn nợ chồng nợ chất từ khi ck e mở cửa hàng lần đầu tiên. Mở quá to đi vay tiền đến 99% xong thấy làm ăn được nên k chú tâm thấy tiền dễ kiếm nên tiêu cũng dễ, suốt ngày đi ăn nhậu, đỉnh điểm một tháng đi hát karaoke hơn 100 triệu . Rồi cái gì đến cũng đến, cửa hàng bắt đầu làm ăn sa sút, k có vốn quay vòng nên phải đi vay lãi. Đến khi lãi quá nhiều thì bắt đầu xin bố mẹ chồng e thế chấp nhà ở quê 600-700tr, vấn đề tài chính vợ chồng e k đủ khả năng trả. Chồng e thuộc dạng ỷ lại, có việc gì cũng nhờ người này người kia rồi nhờ bố mẹ. E nói rất nhiều lần là bố mẹ già rồi giờ mình trẻ thì nên tự làm đừng lúc nào cũng ỷ vào bố mẹ . Còn về phần nhà e dù ở HN nhưng k khá giả, e là con một, bố mất sớm . Nên e rất hối hận khi lấy ck xa ntn nhất là gia đình ngăn cấm rất nhiều nhưng e vẫn lấy. Vì trước khi cưới người nhà e lo cho e nên đã về tận quê ck để xác minh thì biết a là người ăn chơi đua đòi nên k cho e lấy. Khoản nợ khi mở cửa hàng lần 1 đến hiện tại đã qua 8-9 năm nhưng mẹ đẻ e tháng nào cũng vẫn phải trả hộ 1tr cho bên vay nặng lãi ( vay bên đó hình như hơn 100 hay 200tr gì đó). Vì có đợt vay k trả người ta đến ném chất bẩn vào nhà. Nên hiện tại tháng nào bà cũng phải trả. Thật sự e có lỗi với mẹ e rất nhiều. Ngoài ra e còn vay bác ruột e 300 triệu từ đợt ý 9 năm nay e chưa trả đc 1k nào. Giờ thành ra e k dám nhìn mặt bác. Giờ e k biết phải làm sao, hiện tại trong nhà k có nổi 200 nghìn , tiền học của các con thì thiếu lúc nào cũng bị nhắc tên nhưng ck e cứ dửng dưng, k muốn đi làm, dù đã mở rất nhiều thứ để cứu vớt vấn đề tài chính nhưng đều thất bại vì lười và ham chơi. Nên e bảo đi làm thuê cho lành nhưng ck e chỉ thích làm chủ k thích làm thuê. Ngoài ra việc nhà k làm , cơm nước k biết nấu. Nghe câu K BIẾT NẤU có buồn cười k ạ, chẳng có gì là k biết chỉ là có muốn làm hay k thôi đúng k a. E đi làm khá gần nhà cách 3-5 phút đi bộ. Nên được nghỉ ăn cơm 30 phút là e toàn về nhà nấu cơm cho các con, nấu xong cũng hết 30 phút k kịp ăn mà phải đi làm luôn. Nhiều hôm cố ở lại ăn thì lại muộn làm. Chỉ sợ quản lý nói, thế nhưng ck e k biết xót vợ thấy vợ tất bật như thế nhưng chẳng giúp gì. Việc trong nhà chỉ nằm một chỗ sai con, cắm cơm, rủa bát, quét nhà lau nhà giặt phơi quần áo cũng đều bọn trẻ con nhà e làm hết. May sao chúng nó lớn cũng đỡ được mẹ phần nào. Ck e thuộc dạng k xót vk xót con, k bao giờ chơi với các con, cả ngày ở nhà chỉ chơi điện tử xong thua quay ra cáu bẩn. Rủ cho các con đi chơi thì k bh đi, nhưng bạn gọi thì đi ngay. Nên hầu như đi chơi đều là 4 mẹ con tự đi từ lâu cũng thành thói quen, bọn trẻ con cũng chẳng cần hỏi bố có đi hay k nữa . Tệ hơn là ck e rất hay uống rượu, đi uống về say nhưng k ngủ luôn mà về nhà là ầm ĩ, đi đến 3-4 giờ sáng xong vào phòng lôi vợ dậy, đòi qh, e k cho là xửng cồ xong tác động vật lí với e. Trong khi đấy sáng 6h e phải dậy cho con đi học rồi đi làm. Lắm hôm về hành e k được cả ngủ. Lắm hôm e phải trốn đằng sau nhà trả vờ làm cái này làm cái kia, bảo đợi e tí e làm nốt cái này đã, cứ trốn như thế mấy tiếng đợi ck ngủ e mới dám lên . Mẹ e cứ bảo ở đc thì ở k ở đc thì giải tán vì mẹ e k ưa gì ck e, nhưng e k dám nói gì với mẹ vì sợ mẹ lo. Giờ e thật sự rất rối k biết phải làm thế nào k biết vấn đề tài chính này sẽ kéo dài đến bao giờ. Thật sự e k muốn ở ntn nhưng giờ bỏ rồi quay về trên mẹ cũng k được vì vấn đề tài chính (nợ nhiều quá), mà ở thế này cũng k trả nổi nợ. Rồi công việc cũng k biết phải làm gì vì e lấy ck sớm học hành k đến nơi đến chốn, e còn chưa học xong cấp 2 nên xin việc rất khó. Và các con nó sẽ phải tách nhau ra vì một mình e cũng k thể nuôi cả 3 đứa. E thật sự cần lời khuyên”

Những góp ý nổi bật từ các bà mẹ khác

Vấn đề tài chính - lời khuyên khi có ông chồng bê tha Chén chú chén anh là quên hết mọi sự vợ con thôi…

Bài viết hơi dài, nếu bạn muốn xem tiếp thì ấn vào đây