Trong những năm gần đây, một thuật ngữ mới đã xuất hiện được gọi là “cha mẹ nghèo giấu mặt", đặc biệt dùng để chỉ những bậc cha mẹ ở độ tuổi trung niên và kiếm được thu nhập đáng kể. Bề ngoài họ có thể tỏ ra hào nhoáng nhưng sâu bên trong là cay đắng

Thực tế, thu nhập của những vị phụ huynh này không hề thấp. Nhưng phần lớn chi tiêu đều là cho con cái. Hô đảm bảo cho con những thứ tốt nhất: cơm ăn, nhà ở, quần áo đàng hoàng. Nhưng riêng với bản thân mình thì lại dùng thứ tệ nhất, thậm chí rách nát cũng không dám đổi cái mới. Họ cố gắng hết sức để mang đến cho con cái những điều tốt nhất và đối xử với bản thân một cách khắc nghiệt nhất. Nhưng liệu điều đó có đáng không, tình yêu thương con như vậy liệu có khiến con biết ơn, hay chỉ khiến đứa trẻ cảm thấy nặng nề.

Cha mẹ không dám tiêu pha cho mình nhưng sẵn sàng chi nhiều tiền cho con cái

Bậc phụ huynh nào cũng có trải nghiệm này. Một gia đình có hai người từng có mức sống khá tốt thường dành những ngày cuối tuần để đi ăn nhà hàng hoặc xem phim. Sau khi sinh con, chất lượng cuộc sống đã sa sút nghiêm trọng. Chưa kể cuối tuần cũng không có hoạt động giải trí, thậm chí hàng năm đi du lịch quy mô lớn cũng khó.

Rõ ràng sau khi có con, chất lượng cuộc sống giảm hẳn. Lý do cơ bản là hầu hết các bậc cha mẹ đều đối xử tốt với con cái hơn chính họ rất nhiều. Họ nghĩ mình có thể nhịn mua một cái áo tốt, nhưng không thể từ chối mua món đồ chơi cả triệu đồng cho con.

hình ảnh

Vì vậy, với thu nhập đáng kể của mình, họ có thể mua hàng trăm, thậm chí hàng nghìn bộ quần áo cho con cái, trong khi chính họ lại ở một quầy hành thanh lý nào đó, tìm kiếm những bộ quần áo chất lượng cao, giá rẻ. Tất cả tiền thưởng cuối năm được dành để ghi danh cho trẻ vào các lớp năng khiếu, học nhảy, học đàn…

Một số cư dân mạng còn nói đùa rằng bạn có thể biết một người có con hay không và anh ta có bao nhiêu con chỉ bằng cách nhìn vào thức ăn và quần áo của anh ta. Điều mà những bậc cha mẹ hàng ngày nghĩ đến là làm thế nào để đối xử tốt với con cái. Theo quan điểm của họ, sự cống hiến của họ cho con cái là vô tận. Những bậc cha mẹ như vậy không thể nói là vĩ đại, nhưng họ đã làm tròn trách nhiệm làm cha mẹ đối với con cái, thật đáng ngưỡng mộ.

Thu nhập cao nhưng trong túi rỗng tuếch

Sau khi có con, ranh giới giữa thế giới của cá nhân người làm cha mẹ và thế giới của trẻ con trở nên rõ ràng hơn. Các bậc phụ huynh mua hàng giảm giá cha mình, và quẹt thẻ để mua đồ cho con.

Những tòa nhà văn phòng họ thường ghé thăm và phiếu lương hàng tháng của họ đều cho thấy họ chắc chắn không thuộc diện nghèo. Nhưng sự thật là trong túi họ không có tiền. Bảng kê chi tiêu hàng tháng của họ lại được coi ngất trời, chắc chắn có thể so sánh với nhà giàu. Nhưng nếu xem xét kỹ những nhu cầu thiết yếu hàng ngày thì tất cả đều là chi phí cho con.

Khoảng cách giữa người làm cha mẹ và những người trung niên không có con cái chỉ có thể là một cỗ máy hủy tiền di động. Cha mẹ có thể đăng ký học piano 1-1 với một giáo viên nổi tiếng với giá 2 triệu một giờ, nhưng cà phê trên bàn họ vẫn là loại mua 10 tặng 2.

hình ảnh

Cảnh tượng kịch tính là mỗi tháng họ kiếm được mức lương năm con số nhưng vẫn phàn nàn với bạn bè về việc mình nghèo đến mức nào. Sự nghèo khó của họ không phải ở sự thiếu cần cù mà ở chỗ họ đã phải chi trả quá nhiều cho con, và chắc chắn phải có rất nhiều áp lực trong việc này. Dùng một câu nói bình dân, có thể hình dung như thế này: Vừa đau đớn vừa hạnh phúc.

Thu nhập 9 nhưng chi đến 10 cho con

“Cha mẹ nghèo giấu mặt” là lối sống được một số bậc cha mẹ hiện đại lựa chọn. Họ chọn đầu tư phần lớn tiền bạc cho con cái. Những bậc cha mẹ này có thể dùng một tháng lương để mua vé hàng năm cho con mình vào công viên giải trí. Trong thâm tâm họ, chỉ cần nhìn thấy con mình vui vẻ, tự tin, lạc quan mỗi ngày là họ sẽ cảm thấy mọi nỗ lực của mình đều có ý nghĩa.

Có cặp vợ chồng làm việc trong một công ty cấp trung ở thành phố, kiếm được hơn trăm triệu mỗi tháng nhưng vẫn phải gánh những khoản nợ khổng lồ. Nguyên nhân là do gia đình có hai con. Để các con được thoải mái, họ đã chọn môi trường quốc tế với chi phí đắt đỏ. Họ vất vả nhưng hạnh phúc, giá cả không còn là những dãy số lạnh lùng mà chúng sẽ tự động được chuyển thành thứ gì đó dành cho con cái của họ.

Thật là một điều may mắn khi có một cặp cha mẹ hết lòng vì mình. Họ là những bậc cha mẹ tuyệt vời, thà dùng chiếc túi cũ còn hơn không đăng ký lớp học vẽ nghệ thuật cho con. “Dù khó khăn đến mấy, con cũng không được đau khổ” là kinh thánh giáo dục của các bậc cha mẹ đương thời.  Họ gửi con đi học trường quốc tế dù gia đình rất eo hẹp về cơm ăn áo mặc.

hình ảnh

Chi tiền cho con không phải là xấu nhưng tình yêu thương quá mức cũng là gánh nặng cho mỗi đứa trẻ. Cha mẹ càng đầu tư nhiều cho con cái, họ sẽ đòi hỏi nhiều phần thưởng hơn trong tương lai. Bằng cách giảm bớt sự đầu tư cho con cái một cách hợp lý, cha mẹ sẽ có thêm nghị lực để yêu thương bản thân. Suy cho cùng, cuộc sống của đứa trẻ là của chính nó chứ không phải là sự tiếp nối cuộc sống của cha mẹ. Trẻ có những kỳ vọng riêng cho tương lai.

“Cha mẹ nghèo giấu mặt” đã trở thành một hiện tượng phổ biến trong xã hội ngày nay. Việc cha mẹ yêu thương con cái một cách chân thành và kỳ vọng quá nhiều ở con cái là điều tốt. Tuy nhiên, mọi việc phải làm có chừng mực. Bên cạnh việc yêu thương con cái, cha mẹ thông minh cũng nên yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Không phải là bạn phải hy sinh tất cả vì con cái, nhưng khi yêu thương con cái, bạn đừng quên rằng bạn cũng đã từng là báu vật của cha mẹ. Đừng để thế giới xoay quanh đứa trẻ sau khi bạn có con. Cha mẹ và con cái đều bình đẳng. Họ không cần phải hy sinh bản thân vì người kia. Nếu sự hy sinh đó không được đền đáp bằng nhau thì sớm muộn hai bên sẽ trở nên oán hận.

Tổng hợp từ QQ