hình ảnh

Trong suốt thời gian qua, drama tình tay ba của Han So Hee, Ryu Jun Yeol và Hyeri đã làm tiêu tốn ko biết bao lăm giấy mực của truyền thông. ngoại giả lúc vụ việc vừa bớt nhiệt thì tới rạng sáng 29/3, Han So Hee lại tiếp tục khuấy đảo dư luận bằng bí quyết đăng tâm thư dài rồi xóa sau 10 phút. Trong thư, Han So Hee khẳng định 1 lần nữa rằng cô gặp Ryu Jun Yeol lần đầu tại triển lãm tháng 11/2023, hoàn toàn không mang chuyện quen biết trước và không hề transit love.

Đáng chú ý hơn cả là bao trùm nội dung của tâm thư, nữ diễn viên này được cho là nhắm đến Hyeri. Han So Hee khẳng định phiên bản thân tuyệt vọng vì 1 bên trong câu chuyện giữ im lặng, cảm thấy khó hiểu lúc lũ chị ko giảng giải rõ ràng và còn nhấn mạnh: "Điều tôi không hiểu là việc tình nhân cũ có bạn gái mới với gì thú vị". Cô làm cho rõ mốc thời gian Hyeri - Ryu Jun Yeol đã chia tay xong xuôi khoát trong khoảng năm ngoái, mong Hyeri giao thông sở hữu mình nhưng vẫn giảng giải cả đoạn dài về bầy chị. rốt cuộc, mỹ nhân thế giới Hôn Nhân chất vấn antifan cực gắt, cùng lúc gửi lời xin lỗi tới những người bị tổn hại bởi chuyện này.

Han So Hee viết tâm thư rồi xóa, bắn tỉa Hyeri cực gắt: Người yêu cũ có bạn gái mới thì có gì thú vị? - Ảnh 2.

Drama tình yêu vừa hạ nhiệt...

Han So Hee viết tâm thư rồi xóa, bắn tỉa Hyeri cực gắt: Người yêu cũ có bạn gái mới thì có gì thú vị? - Ảnh 3.

... Thì Han So Hee lại tiếp tục khơi nó lên

Nguyên văn tâm thư của Han So Hee:

bất kỳ suy đoán vô căn cứ nào nữa có thể sẽ làm tôi kiệt sức.

Tôi mang được ngày hôm nay vì bản thân đang tự theo đuổi hạnh phúc của chính mình. Ngày xưa khi gặp phổ thông người, tôi cảm thấy rằng thật dễ phung phá thời gian của mình và đối thủ chỉ bởi quá để ý tới "giá trị bề ngoài" và "giá trị hình ảnh". Trước lúc kịp nhận ra thì tôi đã bước sang độ tuổi ko còn được gọi là trẻ nữa rồi. Tôi đã bước sang tuổi 30, và lúc đang tìm kiếm tuyến phố của riêng mình thì tôi gặp gỡ người này. chi tiết hơn, chúng tôi gặp mặt nhau vào đúng tháng 11/2023 tại một triển lãm ảnh. đó là cuộc chạm chán trước tiên của chúng tôi. Tôi sẽ bỏ lỡ những bình luận cho rằng chúng tôi đã biết nhau từ trước. Tôi chưa bao giờ chạm chán người ấy trong khoảng trước buổi triển lãm, kể cả nơi công cùng lẫn riêng tây, và cũng không sở hữu người quen nào ở giữa cả. Con gấu bông đã được tôi tậu trong khoảng năm 2021 phê duyệt Kakao Talk.

không giống những mối quan hệ bồng bột tôi trải đời qua trong dĩ vãng, lần này vẻ bề ngoài chẳng phải toàn bộ. góc cạnh nổi loạn, luôn khiến mọi thứ theo ý mình của tôi dần dịu xuống, tôi cảm thấy tốt hơn về cả thể chất và tinh thần. Đây là mối quan hệ tôi cần mang trong đời, là điều thiên nhiên xảy đến giữa nam nhi và đàn bà. Điều quan trọng cần nói ở đây là tôi hoàn toàn không sở hữu ý định tiếp cận người đàn ông này mang ý nghĩ thiếu tôn trọng khoảng thời gian anh ở bên người yêu cũ.

sự thực là họ đã chia tay vào năm ngoái. Và đúng là họ đã giã biệt nhau lần cuối và gửi chúc sức khoẻ, hạnh phúc đến địch thủ (Tôi ko với ý mách nhỏ những chi tiết tây riêng của họ do bất cứ lý bởi nào khác ngoài việc chứng minh đây chẳng phải transit love).

mặc dầu tôi không thể kể trực tiếp lý vì vì sao tiền bối (ý chỉ Hyeri) lại viết trong thư xin lỗi rằng cô ấy đã chạm chán anh ấy vào tháng 11, mà tôi biết mục đích cuộc hứa hẹn này chẳng phải để nối lại tình cảm. giả dụ đây là thông tin méo mó, tôi đồng ý chịu bất cứ sự phản bác nào trong khoảng công chúng. Tôi sẽ rất vinh hạnh nếu tiền bối (Hyeri) mang thể đích thân liên lạc sở hữu tôi, bởi vì tôi đã nỗ lực liên lạc trước mang cô đấy bằng mọi cách mà đều thất bại.

Tôi cũng bức xúc vì 1 người hệ trọng đến câu chuyện này giữ lạng lẽ.

Tôi nói điều này chỉ bởi vì tôi lo rằng mọi người sẽ hiểu lầm. khi tôi phủ nhận transit love, mọi người đều phán đoán rằng tôi công bố trong cơn bực tức. ấy là lý vì vì sao tôi nhấn mạnh rằng các gì tôi viết hôm nay đều dựa trên thông tin thực tại từ doanh nghiệpđầu tư của 2 bên, không phù hợp tới xúc cảm tư nhân của tôi. Tôi cũng viết điều này bởi vì có các người tôi cần bảo vệ. Tôi ko muốn chứng kiến cảnh các fan ủng hộ tôi, chủ tịch và nhân viên doanh nghiệpđầu cơ phải chịu thiệt hại do tôi. Tôi không phải kẻ ngốc và tôi biết rằng đây không hề việc truyền đạt thông báo 1 chiều.

rút cuộc, điều tôi muốn nói là họ đã chia tay từ lâu rồi, nhưng mà tin tức chỉ được công bố vào tháng 11. Đây là sự thật, bất nói các người trong nội bộ công tyđầu cơ đấy hay đơn vịđầu cơ tôi có thể đưa ra phát ngôn nào khác. Tôi chỉ ko hiểu vì sao mọi người tỏ ý ngờ vực các bài báo kể lên sự thật, mà lại hưởng ứng các bài báo khác phán đoán về transit love. Nhìn lại thì các bình luận ác độc ý đều đến trong khoảng các account ảo, thật nực cười. Hãy chỉ trích lúc bạn mang bằng chứng xác thực. Hơn nữa, mọi người toàn bình luận nguyền rủa tôi vì những trở ngại không đáp ứng như nói xấu gia đình tôi, thời kỳ trưởng thành hay kiểu dáng của tôi, của người ấy.

Tôi đã xin lỗi rồi. bởi vì chẳng thể giao thông có cô đấy nên tôi ko biết cô đấy mang thấy lời xin lỗi chưa, nhưng mà hy vọng cô đấy không phiền lòng. Tôi cũng gửi lời xin lỗi tới người ngưỡng mộ của tiền bối bởi vì hành động bất cẩn của bản thân mình. Ngay cả khi thời gian sở hữu trôi qua, tôi vẫn sẽ luôn là người chủ động xin lỗi bởi vì lỗi lầm của mình.

Điều tôi không hiểu là game thủ trai cũ của cô ấy sở hữu game thủ gái thế hệ thì có gì nhưng hấp dẫn. tại sao cô đấy lại viết 1 status vu vơ nhằm khơi lại mối quan hệ của họ, vừa đựng cất sự nuối tiếc vừa gắn mẫu danh transit love cho chuyện tình phổ biến khác xảy ra 4 tháng sau khi họ chia tay? Tôi ko muốn được thương hại. Tôi không viết bài này để mong đợi lời xin lỗi cho hầu hết những suy đoán, bình luận ác ý sinh ra chỉ bởi status đấy. Tôi chỉ dễ chơi khám phá thôi.

Tôi cũng muốn biết vì sao người ta lại tiến công tôi 1 phương pháp bất nhẫn tương tự, không cho tôi chọn lựa đeo nhẫn tình người chơi ở phi trường hay ko, cười đề cập hay hờ hững mang phóng viên đang đứng chờ tại đấy. vì sao mọi người lại ghét tôi?

khi tôi đăng bài này, tôi chắc chắn rằng mọi người lại gọi tôi là kẻ tội nhân giả vờ ngây thơ, rằng tôi kiếm việc làm cho các nhân viên doanh nghiệp đầu tư vốn stress vì tôi, họ khổ lắm rồi nên giới hạn kể lại đi. Tôi biết sự thật chứ. thỉnh thoảng họ đề cập để tôi thông báo, đôi khi họ nói tôi hãy im thin thít, nên tôi cũng không biết họ thực sự muốn gì ở tôi. nhưng mà tôi viết bài này sau khi quyết định rằng sẽ không thể yên lặng ngồi nhìn được nữa.

Tôi có 1 nghề nuôi sống phiên bản thân và kế sinh nhai của tôi phụ thuộc vào ái tình, niềm tin của công chúng. 1 lần nữa, tôi muốn nhân thời cơ này xin lỗi bởi những giận dữ non nớt, không hoàn hảo của mình trong sự việc gần đây. ngoài ra, tôi với thể đảm bảo vững chắc rằng đó không phải transit love - trong khoảng nhưng mà tôi thậm chí còn ko muốn nhắc đến. Tôi đề cập điều này chẳng phải bởi ảo mộng, nhưng mà đó là sự thật.

Vậy nên nếu còn điều gì tôi chưa kịp xin lỗi, thì xin hãy vui lòng cho tôi biết ấy là gì.

Nguồn Afimhay.net